Có nhiều câu hỏi mà người hâm mộ muốn biết câu trả lời khi mùa giải 2012 bắt đầu nhưng một trong số những vấn đề được quan tâm nhiều nhất liên quan tới Venus Williams.
(TT&VH Online) - Có nhiều câu hỏi mà người hâm mộ muốn biết câu trả lời khi mùa giải 2012 bắt đầu nhưng một trong số những vấn đề được quan tâm nhiều nhất liên quan tới Venus Williams.

Venus Williams -Ảnh Getty
Liệu cô có còn đủ động lực và sức khỏe để một lần nữa đánh dấu sự trở lại của mình ở vị trí hàng đầu của banh nỉ nữ thế giới hay không? Hay là đã đến lúc Venus hát lên khúc ca giã từ với giấc mơ trở lại đỉnh cao của quần vợt nữ?
Nói lời chia tay với một nhà vô địch được yêu mến như Venus là điều mà không người hâm mộ nào mong muốn. Khi Venus hoặc Serena Williams nói lời giã biệt với quần vợt, các fan của họ cảm thấy tiếc nuối. Ai cũng hiểu rằng chị em nhà Williams không phải siêu nhân và cuối cùng thì cũng đến lúc họ phải từ giã môn thể thao mà họ đã bắt đầu theo đuổi nó từ cách nay gần 2 thập kỷ.
Đã 18 năm đáng nhớ trôi qua kể từ ngày cô gái 14 tuổi Venus bước chân vào thế giới banh nỉ chuyên nghiệp. Không ai có thể hình dung rằng cô gái tuổi teen mạnh mẽ ngày nào lại trở thành một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất của banh nỉ nữ thế giới sau này.
Venus nằm trong số những tay vợt nữ vĩ đại của mọi thời và ai có thể quên sự thống trị của cô trên mặt cỏ Wimbledon nơi "báo đen" người Mỹ đã đăng quang 5 lần chỉ trong vòng 8 năm?
Tuy nhiên, một Venus Williams với cả lô danh hiệu vô địch Grand Slam mà chúng ta từng thấy khác xa với một Venus mà chúng ta sẽ thấy ở Auckland vào tháng 1/2012 nếu cô xuất hiện ở đó. Venus đã trải qua mùa giải 2011 đầy thất vọng với thành tích thắng thua là 8-3. Cô bảo rằng nguyên nhân của sự suy giảm phong độ là do cô mắc căn bệnh tấn công hệ thống miễn dịch của cơ thể.
Venus vẫn tin rằng cô sẽ phục hồi, không chỉ là về thể lực mà còn cải thiện vị trí xếp hạng của mình ở WTA nữa. "Mục tiêu của tôi năm 2012 là tham dự đầy đủ các giải đấu theo kế hoạch. Muốn làm được như vậy cần phải nỗ lực luyện tập nhưng tôi đã quen với việc tập luyện cật lực để trở lại. Tôi yêu quần vợt, yêu thích cảm giác cầm vợt trên tay. Tôi đặt mục tiêu sẽ trở lại vị trí hàng đầu BXH WTA trong vòng 12 tháng tới".
Liệu Venus có trở lại đỉnh cao được không thì chúng ta vẫn phải chờ thời gian trả lời nhưng dù cho đây là mùa giải cuối cùng của cô, dù cô tiếp tục trượt dốc trên BXH WTA thì Venus vẫn xứng đáng được nhớ đến và ngợi ca. Dù cô chiến thắng hay thất bại, người hâm mộ tennis vẫn phải cảm ơn Venus vì sự xuất hiện của cô trong môn thể thao này, không chỉ vì cô là một trong những tay vợt nữ vĩ đại nhất.
Phong cách thi đấu và cách cô thể hiện mình trong những chiến thắng cũng như thất bại thậm chí còn để lại ấn tượng cho người xem hơn cả 5 danh hiệu vô địch Wimbledon cô từng giành được. Thế nên, các fan của Venus mong rằng 2012 không phải là thời khắc thần tượng của họ nói lên câu giã từ.
HT (Theo Onthebaseline)