Nếu con số 80 tỷ đồng là thật thì đây có lẽ là lần đầu tiên trong “lịch sử” tham dự V-League, Thanh Hóa có một ngân quỹ lớn đến vậy. Nhưng chi tiêu nó ra sao sẽ là chuyện hạ hồi mới biết được.
(TT&VH) - Nếu con số 80 tỷ đồng là thật thì đây có lẽ là lần đầu tiên trong “lịch sử” tham dự V-League, Thanh Hóa có một ngân quỹ lớn đến vậy. Nhưng chi tiêu nó ra sao sẽ là chuyện hạ hồi mới biết được.
Các cầu thủ Thanh Hóa kể lại rằng, hồi đầu mùa giải trước, họ cũng nhận được những lời hứa hẹn kiểu như thế, đại khái các cháu có công, các chú không phụ. Nhưng rất ngạc nhiên, sau khi đã giúp Thanh Hóa thi đấu thăng hoa ở phần lớn mùa giải và lọt vào bán kết Cúp QG 2011, khoản tiền thưởng của họ đến giờ vẫn chưa thấy, thậm chí, khiêm tốn đến mức chừng 10 triệu đồng cho mỗi người trong số 5 cầu thủ xuất sắc nhất không hiểu sao chuẩn bị bước vào V-League 2012 vẫn chưa được phát.
Gần như tất cả các cầu thủ cũ của Thanh Hóa ra đi cuối mùa giải trước đều tìm được chỗ làm mới “ấm” hơn nên với họ, khoản tiền vừa nhắc có thể không bõ bèn gì với mức lót tay trung bình hàng tỷ đồng. Nhưng việc nào ra việc nấy, một sự thật hiển nhiên rằng nếu không ứng xử sòng phẳng và tôn trọng nhau, tình cảm là thứ sẽ bị mất đi.
Bắt đầu là cách HLV Lê Thụy Hải bị quyết định cho thôi việc mà không cần báo trước khiến khá nhiều học trò của ông cảm thấy tổn thương, mà không ít người trong số đó đã giơ tay phản đối trước mặt lãnh đạo CLB. Sau đó là cách những cầu thủ của Thanh Hóa chuẩn bị hết hợp đồng nhưng không cảm nhận thấy “các chú, các bác cần mình”. Và cuối cùng, cả đội bóng từ chỗ người hùng của cả tỉnh, được vuốt ve chiều chuộng, nhưng bỗng bị xem như đồ bỏ sau khi họ không thể vượt qua N.SG trong trận BK Cúp QG 2011 ngay trên sân nhà.
Thế nên mới nảy sinh sự ngờ vực rằng khoản tiền 80 tỷ, đối với các cầu thủ xứ Thanh hiện tại, nếu không phải là một chiêu “khích tướng” thì một lần nữa lại giống như trò leo cột mỡ; hoặc để số tiền khổng lồ đó được giải ngân, thày trò HLV Triệu Quang Hà sẽ phải đi qua không ít cửa ải mà quan trọng nhất là việc khiến các ông chủ cảm thấy hài lòng.
Quả là khó với tình hình Thanh Hóa hiện giờ, và không hiểu trước khi trách cầu thủ bỏ ra đi và cất lời mô tả về một thứ “bóng đá đạo đức”, ai đó ở đội bóng xứ Thanh có bao giờ biết rằng, đã có lúc những trụ cột của họ cảm thấy buồn bã đến mức không còn muốn ở lại.
Hoàng Minh