thethaovanhoa.vn

Lampard không muốn ngồi dự bị nữa

13/12/2011 21:15 GMT+7

Chủ nhân của bàn thắng quan trọng ấn định chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Man City, Frank Lampard, đã lên tiếng than phiền vì phải đóng vai dự bị tại Chelsea.

(TT&VH Online) – Chủ nhân của bàn thắng quan trọng ấn định chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Man City, Frank Lampard, đã lên tiếng than phiền vì phải đóng vai dự bị tại Chelsea.

Đêm qua, đội bóng thống trị Premier League từ đầu mùa, Man City, hành quân đến London với sự tự tin cao độ. Đoàn quân của Mancini đã có được ưu thế dẫn bàn từ rất sớm nhờ pha làm bàn đẳng cấp của cầu thủ "lắm tài nhiều tật" Mario Balotelli. Thế nhưng nhờ sự bùng nổ của Sturridge và một chút may mắn, Chelsea đã xuất sắc lội ngược dòng thành công bằng hai bàn gỡ của Meireles và Lampard, qua đó buộc Man xanh lần đầu tiên phải ôm hận trong mùa bóng. Trong đó, "Người không phổi" đã thể hiện được bản lĩnh, đẳng cấp của một cầu thủ lớn khi lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt 11m quyết định.



Lampard ăn mừng bàn thắng quyết định vào lưới Man City - Ảnh Getty

Dù đóng góp công sức to lớn trong chiến thắng vang dội của đội bóng nhưng Lampard vẫn không cảm thấy thực sự hài lòng bởi anh không thể hiểu nổi tại sao HLV Villas-Boas lại không điền tên anh vào danh sách xuất phát. Tiền vệ người Anh tin rằng mình vẫn còn giữ được phong độ cao và sự sung sức đủ để có thể ra sân ngay từ đầu.

“Tôi rất muốn ra sân, đơn giản chỉ có vậy”, BBC Sport dẫn lời Lampard. “Tôi chưa bao giờ sung sức như lúc này. Tôi cũng đang duy trì được phong độ tốt nhưng tôi lại không được ra sân. Tôi chưa nói chuyện với Villas-Boas nên tôi không hiểu tại sao”.

“Tôi hy vọng được thi đấu thường xuyên như trước”, Lampard tiếp tục cởi mở tấm lòng: “Nếu không được như vậy, tôi khó lòng giữ được phong độ tốt nhất. Vì thế, tôi có đôi chút thất vọng về việc phải ngồi dự bị. Tôi tin mình còn có thể cống hiến nhiều cho đội bóng. Hãy để cho tôi ra sân và tôi sẽ chứng minh bằng hành động chứ không phải chỉ là nói suông".

Kể từ đầu mùa, Lampard mới chỉ được ra sân ngay từ đầu ở 16/24 trận của Chelsea tính trên mọi giải đấu. Trận đấu với Man City là trận thứ 2 liên tiếp, Lampard phải ngồi trên băng ghế dự bị. Chẳng hiểu Villas-Boas có thấu hiểu cho tâm tư của cậu học trò để lại dành cho anh chỗ đứng chắc chắn trong đội hình The Blues như nhiều năm qua.

Tiểu Tô

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN