thethaovanhoa.vn

Gabon giành chiến thắng "vĩ đại nhất trong lịch sử"

12/12/2011 15:26 GMT+7

Bằng việc hạ gục chủ nhà Morocco trong chiến thắng ngược dòng có tỷ số 2-1, Gabon trở thành nhà vô địch châu Phi lứa tuổi U23 đồng thời lần đầu tiên có cơ hội góp mặt ở môn bóng đá nam của một kì Olympic.

(TT&VH Online) - Sau những màn trình diễn ấn tượng ở giải vô địch U23 châu Phi, Gabon, Morocco và Ai Cập đã vượt qua vòng loại để góp mặt ở môn bóng đá nam tại Olympic London 2012. Bằng việc hạ gục chủ nhà Morocco trong chiến thắng ngược dòng có tỷ số 2-1, Gabon trở thành nhà vô địch châu Phi lứa tuổi U23 đồng thời lần đầu tiên có cơ hội góp mặt ở môn bóng đá nam của một kì Olympic.

Gabon đã khởi đầu giải đấu rất chậm nhưng cuối cùng cùng họ vẫn có tên ở trận chung kết lần đầu tiên trong lịch sử bằng việc có được chiến thắng trước cả 3 đại diện được đánh giá cao nhất của giải đấu này. Trong khi đó, Morocco đã bảo đảm một suất dự Olympic 2012 bằng việc có tên ở trận chung kết. Với chiến thắng 2-0 trước Senegal, Ai Cập cũng giành suất dự Olympic với vị trí thứ 3 ở giải đấu này. Riêng Senegal sẽ đá play –off với một đại diện của bóng đá châu Á để cạnh tranh tấm vé cuối cùng.


Gabon ăn mừng chức vô địch giải U23 châu Phi - Ảnh Getty

Đường đến ngôi vô địch của Gabon

Để đến với giải vô địch U23 châu Phi, Gabon đã phải trải qua một trận đấu khó khăn với Mali với chiến thắng 1-0 sau 120 phút thi đấu. Họ mở đầu vòng bảng với trận thua 0-1 trước Ai Cập. Ở trận đấu tiếp theo Gabon hòa 1-1 với Nam Phi và buộc phải hạ Bờ Biển Ngà trong trận đấu cuối cùng mới có hy vọng đi tiếp vào vòng trong. Thách thức càng khó khăn hơn khi ở trận đấu này, Gabon bị thủng lưới ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, nhờ những sự thay đổi ở hiệp hai, họ đã có được chiến thắng ngược dòng ấn tượng và có chiến thắng 3-1 chung cuộc dù chỉ còn chơi với 10 người từ phút 60.

Ở vòng bán kết, Gabon chạm trán Senegal, đội đứng đầu bảng A khi xếp trên 3 đối thủ mạnh là Morocco, Nigeria và Algeria. Trận đấu đã diễn ra căng thẳng và phải đến phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Andre Biyogho Pocko mới đưa Gabon góp mặt ở trận chung kết, nơi họ chạm trán chủ nhà Morocco, đội đã vượt qua Ai Cập ở bán kết.

Bước vào trận chung kết trước áp lực từ các CĐV chủ nhà, Gabon bị thủng lưới ở phút thứ 21 khi Younes Mokhtar mở tỷ số cho Morocco. Tuy nhiên, 2 pha lập công của Landri Obiang Obiang và Allen Nono đã giúp Gabon vượt lên dẫn trước 2-1 ngay trước khi hiệp một kết thúc. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

“Đây là một chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Gabon và không có từ ngữ nào có thể đủ sức để diễn tả niềm vui của chúng tôi. Đây thực sự là một thời khắc lịch sử”, HLV U23 Gabon Claude Albert Mbourounot nói sau trận đấu. Học trò của ông, tiền vệ thủ quân Cedric Boussoughou tiếp lời: “Tôi thực sự bị phấn khích và toàn bộ đất nước Gabon xứng đáng được hưởng niềm vui này. Tôi cảm thấy tự hào vì những gì đã có được trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã làm nên lịch sử và cảm thấy thực sự tuyệt vời khi được trở thành một phần của lịch sử này”.

Trong khi đó, HLV U23 Marocco là ông Verbeek, người từng dẫn dắt ĐT Australia tại World Cup 2010, cũng thể hiện sự ngạc nhiên với chức vô địch của U23 Gabon. “Tinh thần thi đấu của Gabon đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Họ chiến đấu để giành bóng trong mọi tình huống và không bao giờ muốn từ bỏ”.

Morocco và Ai Cập theo chân Gabon

Với việc giúp Morocco lần thứ 7 giành vé dự Olympic khiến cho HLV Verbeek không quá thất vọng với trận thua này. Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy hối tiếc vì việc đã không thể có tiền vệ Abdelaziz Barrada, người đã phải trở về CLB Getafe ở thời điểm trước trận chung kết diễn ra. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi 2 bàn thắng trong 10 phút đầu tiên và góp công vào bàn thứ 3 trong chiến thắng 3-2 trước Ai Cập ở bán kết. Abdelaziz Barrada cũng là người thực hiện thành công quả 11m trong chiến thắng 1-0 trước Nigeria ở trận mở màn giải đấu. Với 3 bàn thắng ghi được, Abdelaziz Barrada và tiền đạo Raheem Lawal của Nigeria, người ghi cả 3 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Algeria, là những chân sút xuất sắc nhất của giải đấu.

Trong khi đó, đội bóng có thành tích tốt nhất của châu Phi ở các kì Olympic là Nigeria (HCV Olympic 1996 và HCB Olympic 2008) đã gây thất vọng khi không thể vượt qua được vòng bảng. Kết quả này khiến HLV Austin Eguavoen bị sa thải ngay sau đó.

Đội bóng giành vị trí thứ 3 của giải đấu này là Ai Cập cũng giành một vé trực tiếp tới Olympic London 2012. Thủ môn Ahmed El Shenawi là người hùng của đội bóng xứ sở các Pharaohs khi anh chơi xuất sắc làm nản lòng các chân sút Senegal. Hai cầu thủ trực tiếp lập công mang về chiến thắng 2-0 cho Ai Cập là Ahmed Sherwida và Saleh Gomaa.

“Chúng tôi đến đây để tìm tấm vé dự Olympic tại London vào năm tới và chúng tôi đã có được mục tiêu này”, HLV ĐT Ai Cập Hany Ramzy nói sau trận đấu. “Chúng tôi sẽ ăn mừng tối nay và sau đó trở về nhà để tiếp tục kế hoạch chuẩn bị cho Olympic London 2012”.

N.Q(tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN