Năm 2008, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới: Hoa hậu Hoàn vũ. Và một nhà hát đã được xây gấp rút trong vòng 4 tháng chỉ để đón sự kiện này.
(TT&VH) - Năm 2008, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới: Hoa hậu Hoàn vũ. Dùng từ “tầm cỡ” để nói về “đấu trường” này cũng chẳng quá lắm, bởi vì trong vô số các cuộc thi sắc đẹp quốc tế đã, đang được tổ chức hiện nay, Hoa hậu Hoàn vũ chỉ đứng sau Hoa hậu Thế giới (có lịch sử 60 năm, kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 1951, trước cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ một năm).
Để đón nhận sự “tầm cỡ” ấy của cuộc thi hoa hậu phải kể đến đầu tiên là không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí cũng như sự “nóng” lên từng ngày của dư luận. Và cũng để đón nhận sự tầm cỡ ấy, một nhà hát lớn nhất Việt Nam (trong thời điểm nó được khánh thành, và kể cả cho tới nay) đã được gấp rút xây trong vẻn vẹn 4 tháng.

Nhà hát Crown Convention Center
Chao ôi, phải nói rằng lúc đó, người ta đã kinh ngạc thế nào khi Nhà hát Crown Convention Center, thuộc Khu du lịch - giải trí Diamond Bay, khánh thành. Nó - với khuôn viên rộng hơn 10.000m2, có sức chứa 7.500 chỗ ngồi và Trung tâm báo chí 2.000m2 có thể phục vụ cho 1.000 phóng viên tác nghiệp, với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại được nhập từ Mỹ và châu Âu trị giá 2,8 triệu USD trong tổng kinh phí đầu tư cho công trình này gần 10 triệu USD - đã là nơi diễn ra chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2008 đáng nhớ.
Tuy nhiên, sau đêm chung kết lộng lẫy kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ ấy, không một ai nhắc tới cái nhà hát 10 triệu USD nữa. Vài cuộc thi hoa hậu tầm thế giới tiếp tục được tổ chức ở Việt Nam, nhưng cái nhà hát 10 triệu USD ấy không được chọn. Nhớ câu chuyện của ca sĩ Thái Thùy Linh kể về nhiều đứa trẻ ở trường dân tộc nội trú một tỉnh miền núi phía Bắc không có nổi 10.000 đồng để đóng tiền ăn mỗi tuần mà không dám nghĩ về 10 triệu USD đang nằm phơi sương, phơi nắng…
Thế mà tuần qua, có tiến độ “ngang ngửa” Crown Convention Center, Nhà hát San Hô - cũng là ứng viên sáng giá soán ngôi “lớn nhất Việt Nam” của Crown Convention Center - đã được khởi công với chi phí dao động từ 10 - 15 triệu USD và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2012. Nhà hát San Hô này chắc chắn cũng sẽ “chạy đua với thời gian” để kịp cho đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2012 sau lần đầu “chạm ngõ” vào năm 2010 với khá nhiều “lùm xùm” xung quanh hai chữ “từ thiện”.
Không phải kể ra đây thì nhiều người vẫn nhớ dự án Khách sạn ngàn sao dưới nước (Khánh Hòa), rồi đến dự án Khu du lịch sinh thái Thới Sơn (Tiền Giang) và những chuyện bi hài liên quan tới “đại gia” Hoàng Kiều – người có công đưa cuộc thi Hoa hậu Thế giới tới Việt Nam (nhưng không thành).
Những dự án triệu đô có vẻ như luôn là điều kiện cần và đủ cho những cuộc thi sắc đẹp? Nhưng mong rằng khi những công trình triệu đô ấy hoàn thành sứ mệnh lịch sử ở một cuộc thi hoa hậu thì người ta vẫn biết rằng nó có thể tiếp tục được dùng vào việc gì...
Thu Hằng