Trong cái lạnh tê tái, dòng người lặng lẽ tiễn đưa 3 chiến sĩ công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tử nạn trên đường đi làm nhiệm vụ. Những người đồng nghiệp già cúi mái đầu bạc, xót thương cho 3 chiến sĩ ra đi khi tóc còn xanh...
Thắp vội nén nhang cho cấp dưới, cũng là đồng động của mình, Trung tá Nguyễn Thế Quỳnh, Đội trưởng đội điều tra Công an huyện Vũ Quang, lặng lẽ rơi lệ. Anh trầm ngâm: Bao năm công tác, đã sắp bạc mái đầu rồi mà chưa một lần anh trải qua giây phút mất mát đau thương như thế này.

Chứng kiến người con trai ngoan hiền nằm bất động bên đồng đội, người bố
của Trung uý Hùng vẫn không thể tin mình đã vĩnh viễn mất con.
Sau khi thu thập chứng cứ, lập biên bản vụ trộm cắp tài sản, khoảng 16h30, 4 cán bộ chiến sĩ công an trở về bên kia sông. Do chiếc thuyền thúng quá hẹp, nên anh Chiến đã ở lại chờ lượt sau.
Anh Đại là người địa phương có kinh nghiệm nên là người chèo thuyền. Chiếc thuyền nhỏ bé chòng chành vượt qua dòng nước đục ngầu. Khi chiếc thuyền đi quá nửa khúc sông thì tai hoạ bất ngờ xảy ra, chiếc thuyền chao đảo rồi lật úp, 3 công an trên thuyền bị chìm. Lúc này anh Chiến đứng bên kia bờ, kiến toàn bộ sự việc nhưng bất lực trước dòng nước dữ. Anh Chiến chỉ còn cách gọi điện thoại báo cho đơn vị và các ban ngành ở huyện Vũ Quang. Tức tốc sau đó, hàng chục cán bộ huyện Vũ Quang, công an huyện đã có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu vớt nạn nhân.Bà Lĩnh - mẹ Trung úy Hùng - ngất lên ngất xuống, luôn phải có người trông coi.

Ông Nguyễn Văn Cường đau đớn thắp thêm nén nhang cho người con bạc mệnh.
Sau chốc lát đôi mắt ông khô khốc, thẫn thờ oà khóc ôm chặt lấy thi hài con.
1h30 sáng 9/12. Trời rất lạnh. Mưa cũng nặng hạt dần. Phía xa một đoàn xe do Đại tá Bùi Đình Quang, Phó GĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu tiến về phía ngôi nhà. Khi đoàn xe dừng lại, thi hài của anh Hùng được đồng đội đưa xuống, tiếng khóc lại vỡ òa.

Đồng đội, bạn bè trong lực lượng công an đến thắp hương, tiễn đưa Trung úy Hùng
Người dì của Trung úy Hùng thảng thốt: “Cả đời nó đi làm chẳng có thời gian tiếp ai trong căn nhà bé nhỏ này, cũng chẳng có thời gian nhiều về gặp tâm tình với bố mẹ. Vậy mà lần về này, lần được ở trong căn nhà này lại là lần cuối của nó. Có cha mẹ, em nó đấy, có anh em, bạn bè nó đấy mà nó có được nhìn, được gặp ai đâu”.7h sáng 9/12, bầu trời Hà Tĩnh mưa nặng hạt hơn. Dòng người đổ về tiễn đưa chiến sĩ Hùng mỗi lúc một đông. Trong đám tang, câu chuyện kể về người chiến sĩ Công an nhân dân xấu số càng thêm bi thương.

Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật, thay mặt UBND tỉnh này đến thắp hương,
chia buồn với gia đình Trung úy Hùng
Cũng trong sáng nay, Dân trí đã có mặt tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, dự đám tang Trung sĩ Võ Linh Thuận. Ai cũng tiếc thương cho người chiến sĩ trẻ ra đi khi tuổi đời vừa tròn đôi mươi. Một người đồng đội của Thuận tại Công an huyện Vũ Quang kể, Thuận vừa mới ra trường, được phân công về công tác tại Vũ Quang đúng hai ngày. “Thời gian chưa đủ để Thuận làm quen hết anh em đồng nghiệp thì đã vĩnh viễn rời xa anh em. Cả đội đau đớn vô cùng”.

Bà Nguyễn Thị Nhàn ngất lịm trước sự ra đi của anh Trần Thế Đại
Tại xóm Bình Quang, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, đám tang Phó Công an xã - anh Trần Thế Đại - cũng đang được chính quyền địa phương và gia đình trọng thể tổ chức. Là người sống tận tụy với dân, hết lòng vì công việc, sự ra đi của anh Đại khiến biết bao người xót thương. Anh mất đi bỏ lại mẹ già ngoài 80 tuổi trước nay vẫn chỉ biết trông chờ vào người con trai tận tụy.
Phong hàm cho hai chiến sỹ gặp nạn: Theo quyết định này, Trung úy Nguyễn Văn Hùng được phong lên hàm Thượng úy Trung sĩ Võ Linh Thuận, được phong lên hàm Thượng sĩ. Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết địch hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. |