Hôm 7/12 có thể coi là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Afghanistan. Lần đầu tiên, đội bóng thuộc quốc gia luôn phải hứng chịu nỗi đau từ tấm thảm kịch chiến tranh lọt tới vòng bán kết của giải vô địch Nam Á.
(TT&VH Online) – Hôm 7/12 có thể coi là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Afghanistan. Lần đầu tiên, đội bóng thuộc quốc gia luôn phải hứng chịu nỗi đau từ tấm thảm kịch chiến tranh lọt tới vòng bán kết của giải vô địch Nam Á.
Để có được thành tích đó, Afghanistan đã đánh bại đối thủ Bhutan với tỷ số không tưởng 8-1. Chiến thắng tại New Delhi đến sau một ngày khi một quả bom đã phát nổ ở thủ đô Kabul làm chết hơn 50 người, trong đó có 4 nạn nhân là người thân của cầu thủ Mustafa Madar thuộc ĐT Afghanistan. 2 cựu tuyển thủ quốc gia và 1 cầu thủ thuộc đội U27 cũng bị thương từ vụ đánh bom này.

Afghanistan lần đầu tiên lọt vào bán kết giải vô địch Nam Á - Ảnh AP
Sau khi ghi bàn, mỗi một cầu thủ lập công đã chạy tới ôm chặt lấy Mustafa Madar, người ngồi trên băng ghế dự bị ở trận đấu này. Sau chiến thắng, HLV Mohammed Yusuf Kargar nói rằng chiến công này được dành tặng cho các nạn nhân của vụ nổ bom tại Kabul.
“Chúng tôi hạnh phúc khi tới đây nhưng khi nghe tin về vụ đánh bom, tôi đã bật khóc. Hiện tại, tôi phải tự kiểm soát chính mình vì chúng tôi đã có cơ hội ở giải đấu này”, Madar nói trên truyền thông Ấn Độ.
Ở một quốc gia mà bạo động luôn leo thang, vấn đề tài chính là một trở ngại lớn và các trang thiết bị cho bóng đá cũng bị hạn chế. Không quá ngạc nhiên khi ĐT Afghanistan xếp thứ 178 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong số 8 đội bóng chơi ở cúp vô địch Nam Á, Afghanistan chỉ xếp hạng cao hơn Bhutan, đội đã bại trận trước họ.
Tuy nhiên, “Những chú sư tử Khorasan” đã gây ấn tượng mạnh ở vòng đấu bảng. Sau khi xuất sắc cầm hoà chủ nhà Ấn Độ trong trận mở màn, họ đánh bại Sri Lanka 3-2 và sau đó hạ Bhutan 8-1 để ghi tên vào bán kết, nơi họ sẽ gặp Nepal vào ngày 9/12.
“Khi đối mặt với Bhutan, tôi đã nói với các học trò là cứ chơi thoải mái bởi họ là đối thủ yếu nhất”, HLV Kargar nói. “Ở bán kết, chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra và hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt nhất có thể”.
Đối thủ của Afghanistan cũng lần đầu tiên có mặt ở bán kết từ năm 1999. Họ chắc chắn sẽ là một đối thủ khó chịu hơn. Ở giải này, Nepal đang được dẫn dắt bởi Graham Roberts, cựu hậu vệ ĐT Anh và từng khoác áo Tottenham, Chelsea và Rangers. “Mục tiêu của chúng tôi là lọt tới bán kết và giờ chúng tôi phải tập trung vào trận đấu này”, Roberts nói. “Chúng tôi được nghỉ nhiều hơn và sẽ hồi phục được thể lực. Việc chơi 3 trận trong 6 ngày thực sự khó khăn khi các cầu thủ đều mệt mỏi”.
Nhật Quang (tổng hợp)