Juventus đã phải trả cái giá khá đắt cho trận thắng Cesena 2-0 cuối tuần qua, khi tiền đạo Mirko Vucinic dính chấn thương cơ đùi khá nghiêm trọng trong trận ấy và phải nghỉ thi đấu cho đến hết năm 2011
(TT&VH) - Juventus đã phải trả cái giá khá đắt cho trận thắng Cesena 2-0 cuối tuần qua, khi tiền đạo Mirko Vucinic dính chấn thương cơ đùi khá nghiêm trọng trong trận ấy và phải nghỉ thi đấu cho đến hết năm 2011. Tuy nhiên, đấy chính là một “kiếp nạn” mà Juve cần vượt qua để hiện thực hóa tham vọng của họ.
Trong vòng chỉ một tuần lễ, HLV Antonio Conte của Juventus đã gặp phải 3 thử thách với độ khó tăng dần về vấn đề nhân sự. Đầu tiên là mất Marchisio trong trận gặp Napoli vì án phạt, rồi đến mất Pirlo ở trận gặp Cesena cũng vì án phạt, và bây giờ là Vucinic. Về tầm ảnh hưởng đến sức mạnh và lối chơi của đội, Vucinic chưa sánh được với Marchisio hay Pirlo, nhưng điều đáng nói là anh sẽ phải nghỉ 3 tuần lễ và sẽ chỉ trở lại vào đầu năm 2012. Trong thời gian đó (thực chất chỉ là trong 13 ngày tới, trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh), Juve sẽ phải đá 4 trận, lần lượt gặp Bologna ở Cúp Italia (đêm nay), gặp Roma (12/12), Novara (18/12) và Udinese (21/12) ở Serie A. Việc khuyết 1 vị trí chủ chốt trong 1 trận còn dễ đối phó, nhưng trong vài trận liên tiếp thì không còn là đơn giản.

Vucinic nghỉ tới 3 tuần - Ảnh Getty
Conte hẳn đang rất áy náy vì sự cố này, bởi ông đã có dự định cho Vucinic được nghỉ trận gặp Cesena nhằm giúp tiền đạo này tránh gặp rủi ro trước trận chiến Roma trên sân khách ở vòng 15 Serie A, nhưng rồi trước sức ép của Milan, Conte đã không dám mạo hiểm xoay vòng cầu thủ. Đấy là một hạn chế lớn của Conte, bởi ông dường như vẫn biết quá ít về đội ngũ của mình. Sau trận thắng Lazio, Conte nói rằng ông tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào các học trò, nhưng rõ ràng những lời đó không áp dụng cho tất cả các cầu thủ. Nếu không tính các trường hợp phải xáo trộn bất khả kháng vì thẻ phạt, thì ngoài 11 cái tên đã được Conte “đóng khung”, không cầu thủ nào khác được “bon chen” chân đá chính trong suốt 2 tháng qua.
Chắc chắn Conte biết rõ rằng nếu cứ bắt cùng những cầu thủ ấy đá hết trận này qua trận khác, chấn thương rồi sẽ đến không sớm thì muộn. Việc Juve không vướng bận cúp châu Âu là một điểm tích cực, nhưng lợi thế đó chỉ giúp họ đá đến lúc này mới có cầu thủ chấn thương (trong khi các đối thủ lớn khác đều đã sớm chao đảo vì đội ngũ què quặt). Mùa đông đến, thời tiết lạnh giá và các mặt sân đông cứng ẩn chứa vô cùng nhiều nguy cơ. Sau Vucinic có thể là những người khác nữa. Sẽ ra sao nếu như Pirlo phải nghỉ 3 tuần thay vì 1 trận, nếu Marchisio, Pepe hay Matri cũng phải chống nạng? Sẽ ra sao nếu hơn 1 người trong số họ cùng không thể ra sân? Nếu như Milan đang cho thấy họ vẫn rất mạnh mẽ với ít nhất 2 trụ cột phải nghỉ dài ngày cùng lúc, thì Juve, qua 2 trận thiếu vắng chỉ 1 ngôi sao, chưa tạo được niềm tin đó.
Vậy thì đã đến lúc Conte cần phải can đảm hơn, xoay vòng cầu thủ nhiều hơn, dám chấp nhận rủi ro hơn để từ đó tìm/tạo ra một đội bóng có nguồn lực dồi dào hơn, có sự đảm bảo lớn hơn cho thắng lợi và cho khả năng cạnh tranh Scudetto. Trong khi Milan đang như hổ chắp thêm cánh với thương vụ Tevez, bổ sung một ngôi sao hàng đầu vào đội ngũ vốn đã rất hùng hậu và đồng đều, thì Juve càng không thể cứ bám mãi vào chỉ 11 cầu thủ được Conte tin cậy nhất. Thực chất, trong sự nhút nhát của mình, Conte đang lãng phí quá nhiều tài năng. Krasic, Elia, Quagliarella hay Del Piero đều là những cầu thủ hàng đầu, trong khi Amauri, Toni hay Motta cũng vẫn có thể đóng góp rất nhiều.
Bởi vậy, chấn thương của Vucinic là một thách thức cần thiết để buộc Conte phải chui ra khỏi cái chăn ấm, để quen với thời tiết trước khi những cơn gió lạnh hơn tràn về. Nếu Conte vượt qua được những thách thức như thế này, ông sẽ thêm trưởng thành trong nghề, Juve sẽ thêm mạnh mẽ, Serie A sẽ thêm hấp dẫn và bóng đá Italia có cơ hội vươn lên trên bình diện châu lục. Thời gian vẫn còn đủ.
0 Juventus vẫn bất bại ở Serie A mùa này. Sau 13 trận, họ thắng 8 trận, hòa 5 trận. Trong số 5 giải hàng đầu châu Âu, hiện chỉ còn Man City và Juve chưa thua. 2 Vucinic mới ghi cho Juventus 2 bàn sau 12 trận Serie A từ đầu mùa. Đây là hiệu suất khá thất vọng. Trong 89 trận đá cho Roma, anh ghi đến 35 bàn. 9 Juve đang cùng Roma là hai đội giàu thành tích nhất ở Cúp Italia, với cùng 9 chức vô địch. Lần gần nhất Juve đăng quang ở giải đấu này là vào năm 1995. |