Việt Thắng, Hữu Thắng, Vũ Ân, Chí Công, Đinh Hoàng La…, toàn hàng sao số cả ngồi khán đài, trong một trận đấu của B.BD tại Navibank Cup 2011.
(TT&VH) - Việt Thắng, Hữu Thắng, Vũ Ân, Chí Công, Đinh Hoàng La…, toàn hàng sao số cả ngồi khán đài, trong một trận đấu của B.BD tại Navibank Cup 2011. Có người bị thẻ phạt nhưng cơ bản là thừa. Phần lớn các bản hợp đồng của B.BD thời gian qua, đều là do lãnh đạo, hoặc có sự thống nhất cao giữa lãnh đạo và cựu HLV Lê Thụy Hải mua về. Có thể thấy HLV Đặng Trần Chỉnh chỉ thực sự dám nói những bức xúc, đấy là khi ông cảm nhận được vị thế (số 1) của mình.
Ngay cả những ngôi sao như Leandro (phải) cũng phải vất vả tìm suất đá chính
trong đội hình B.BD hiện tại. Ảnh: Quang Nhựt
Chuyện Tăng Tuấn, một tiền đạo luôn có tỷ lệ làm bàn khá đều đặn: trên dưới 10 bàn thắng/mùa, kể từ 3 – 5 năm nay, được mua về với giá 4 – 5 tỷ đồng nhưng sắp đá hậu vệ cánh trái hay Trọng Giáp vốn là một tiền đạo nhưng khi về B.BD lại chuyển sang chơi hậu vệ phải đã là những điển tích. Hề hấn gì khi người trong cuộc (ở đây là ông HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh) đã khẳng định, họ vẫn chơi tốt đấy thôi! Đó là chưa kể tới những Quang Vinh, Tuấn Tùng, Minh Đức, Công Huy…
Trong quá khứ, ông Chỉnh vốn cũng khá… ba gai. Ai bảo một người không thể đá bóng, vị HLV họ Đặng sẽ làm cho tất cả phải thay đổi cái nhìn, bằng cách dậy họ chơi bóng lại từ đầu. Khi còn cầm TMN.CSG, không ít những cầu thủ phong trào gắn mác sinh viên đã được hưởng lợi bởi quan điểm này, mà Lưu Ngọc Hùng là tiêu biểu. Sẽ không ai nói Tăng Tuấn và Trọng Giáp không thể đá hậu vệ, nếu xem họ chơi ở Navibank Cup 2011. Chắc chắn rồi!
Nhưng, cũng có ý cho rằng, ông Chỉnh cũng đang chơi chiêu, thậm chí là xanh chín, được ăn cả ngã về không với cấp trên. Trên báo chí, ông tướng người Sài thành đã không ngần ngại công kích lãnh đạo đội bóng đất Thủ, với kiểu làm bóng đá không giống ai, mua về hàng loạt, rồi bảo HLV làm đi. Sau khi B.BD đã đẩy đi những chuyên gia như Quang Thanh, rồi Minh Trung, cất Vũ Ân trên… khán đài, để tập cho những Tăng Tuấn hay Trọng Giáp, hỏi có lạ không?
Hữu Thắng, Công Minh, Minh Chuyên, Công Huy, Trung Sơn…, chỉ tính riêng tuyến giữa của B.BD, hiện có tới 5 – 6 cầu thủ cạnh tranh cho hai suất đá chính. Về mặt tỷ lệ chứ chưa nói chất lượng như thế là thừa thãi. Trận đấu với Chonburi FC, khi Minh Chuyên rồi Hữu Thắng ngồi dự bị cho Trung Sơn và Công Huy, thì Công Minh không đăng ký và ngược lại, lúc Minh Chuyên và Trung Sơn trong đội hình xuất phát, Công Minh và Công Huy dự bị, Hữu Thắng ngồi khán đài.
Ngó lên hàng công, trong trận đấu với HN.T&T chiều qua, Việt Thắng do thẻ phạt phải ngồi ngoài đã đành nhưng Philani đá dự bị cho Leandro và Fortune và Danny cũng khiến nhiều người phải thắc mắc. Sau khi công khai phản đối những quyết định mua người của lãnh đạo, HLV Đặng Trần Chỉnh chắc chắn sẽ… khó ở. Rõ ràng là người ta không bỏ ra đến cả chục tỷ đồng để đưa một tuyển thủ QG về chỉ đánh bóng băng ghế dự bị. Là người giàu tự trọng, Việt Thắng cũng khó chấp nhận điều này.
Chiều qua, Fortune rất biết tranh thủ lấy số với cả 4 bàn thắng ghi vào lưới nhà đương kim á quân V-League HN.T&T, giúp B.BD thắng 4 – 1. Điều đó càng đặt ra một vấn đề lớn hơn với Việt Thắng rằng trung phong số 1 của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008 sẽ đứng ở đâu trên tuyến đầu B.BD? Cho 2 vị trí tiền vệ cánh, Anh Đức và Vũ Phong, những công thần ở đất Thủ, gần như không thể thay thế nên Tăng Tuấn nếu muốn tồn tại ở Thủ Dầu Một, có lẽ nên tập hài lòng với vị trí hậu vệ trái.
Tùy Phong