Trận đấu ở Amsterdam Arena đêm nay sẽ rất đáng chờ đợi, với Kaka và với tất cả những ai yêu mến anh. Đó có thể là cơ hội cuối để tiền vệ người Brazil chiếm một suất đá chính ở "Kinh điển"...
(TT&VH)- Về cơ bản, HLV Jose Mourinho tới giờ này chắc chắn đã phải lên kế hoạch cho trận "Kinh điển" tối thứ Bảy tới. Real Madrid sẽ đá với sơ đồ nào, và với những ai, HLV người Bồ chắc chắn đã có sẵn trong đầu. Trừ trường hợp xảy ra "tai nạn" với một trụ cột nào đó trong trận đấu với Ajax, hoặc trong các buổi tập cuối cùng, cơ hội để các cầu thủ thuộc diện "không có trong kế hoạch" khiến Mourinho phải xáo trộn những ý tưởng đã được sắp xếp sẵn của ông là không thực sự lớn.
Tuy nhiên, không lớn không có nghĩa là không có. Lý do đơn giản, là kể cả trong trường hợp mọi chuyện an lành, chẳng ai, ngay cả Mou, dám bảo là đội hình dự kiến của Real Madrid cho trận "Kinh điển" đã hoàn hảo và khiến "Người đặc biệt" thực sự hài lòng. Thực tế thì qua những trận đấu gần đây của Real Madrid, ngay cả chúng ta cũng có thể nhìn ra một số điểm còn có thể khiến Mou phải băn khoăn nhiều. Chẳng hạn vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Alonso, đá 2 người thì sử dụng ai, 3 người thì sử dụng ai? Hay vị trí hậu vệ trái, sẽ trao cho Marcelo bùng nổ nhưng hơi thiếu kiềm chế, hay Coentrao thường tròn vai nhưng chắc chắn? Và cả vị trí tiền vệ dẫn dắt của Oezil nữa...

Trận đấu với Ajax là cơ hội cho Kaka- Ảnh Getty
Ngay ở mùa trước, lúc còn thể hiện được phong độ cao, Oezil đã không "có duyên" với "Kinh điển". Nói thẳng ra, anh thường không hoàn thành nhiệm vụ, và nếu có được ra sân từ đầu thì cũng sẽ bị rút ra, có thể là ngay sau khi hiệp 1 kết thúc. Vậy nên, người ta có lý do để nghi ngờ cơ hội ra sân của tuyển thủ Đức trong trận đấu ở Bernabeu cuối tuần này, khi mà những gì anh đã thể hiện trong mùa giải này nói chung và những trận gần đây nói riêng là dưới chuẩn. Vậy nên, người ta có lý do để tin rằng cánh cửa cơ hội có mặt trong đội hình xuất phát của Madrid ở trận "Kinh điển" là chưa khép hẳn với những người chơi cùng vị trí với Oezil. Với Kaka.
Trận đấu với Ajax, vì thế, là một cơ hội nghiêm túc với Kaka. Tiền vệ người Brazil đã có trận đầu tiên sau chấn thương khi được tung vào sân trong hiệp 2 trận gặp Gijon cuối tuần vừa rồi. Và dù thời gian có mặt không nhiều, anh vẫn kịp để lại những ấn tượng khá đẹp, rất đáng để lạc quan. Cũng vì thế, trận đấu ở Amsterdam Arena đêm nay sẽ rất đáng chờ đợi, với Kaka và với tất cả những ai yêu mến anh, những người tới giờ vẫn tin rằng trận "Kinh điển" hay nhất của Madrid trong kỷ nguyên Guardiola là trận "Kinh điển" mà Kaka có mặt trong đội hình xuất phát.
Tất nhiên, trong những trận đấu mà hai bên đều không quyết tâm, trong khi các đồng đội cũng không phải là những người giỏi nhất, sẽ rất khó để Kaka thể hiện được hết khả năng của anh. Nhưng biết đâu, cũng chính cái nền không được "tươi sáng" ấy lại là yếu tố để tài năng của thiên thần người Brazil trở nên nổi bật hơn. Biết đâu...
V.C