Một tiền đạo chân gỗ chỉ ghi được 12 bàn trong 56 lần ra sân cho Rennes trước đây, đã lột xác thành một chân sút rất toàn diện.
(TT&VH)- Có lẽ chỉ hơn một năm trước thôi, Moussa Sow không bao giờ nghĩ đến chuyện tên anh có thể xuất hiện trong danh sách 10 ứng viên cho đề cử “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi”, bên cạnh những tên tuổi lớn như Didier Drogba, Samuel Eto`o, hay Yaya Toure.
Khi ấy, anh chỉ là một tiền đạo bị Rennes thải loại, trước khi được Lille đón về với một bản hợp đồng miễn phí. Nhưng giờ đây, trong khi Lille cố gắng đẩy cánh cửa tiến vào vòng knock-out Champions League, thì Sow cũng sẽ có động lực riêng của mình.
Các HLV của 54 ĐTQG trực thuộc Liên đoàn bóng đá châu Phi đã sẵn sàng điền tên những người mà họ cho là xứng đáng vào lá phiếu của mình. Cho đến ngày 22/12, cơ hội vẫn rộng mở cho tất cả. Có mặt trong danh sách ấy đã là một giấc mơ đối với Sow, và đòi hỏi anh phải chiến thắng có lẽ là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng biết đâu đấy, vì chẳng phải chỉ cách đây hơn một năm thôi, anh đã đi lên từ một con số 0 tròn trĩnh hay sao? Một tiền đạo chân gỗ chỉ ghi được 12 bàn trong 56 lần ra sân cho Rennes trước đây, đã lột xác thành một chân sút rất toàn diện, nhân vật quan trọng bậc nhất trên hành trình đến chức vô địch mùa trước của Lille, với 25 bàn thắng và 3 đường chuyền thành bàn ở Ligue 1.
Lượt đấu trước, chính anh đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Lille trước CSKA và thổi bùng lên hy vọng đi tiếp cho đội bóng Pháp. Lần này, các CĐV Lille vẫn sẽ nhìn Sow và chờ đợi. Anh còn một giấc mơ khác: Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi”. Có thể đó là điều bất khả thi vào thời điểm này, nhưng lại phải nhắc lại, với Sow, mọi sự tiến bộ đều không có giới hạn. Và biết đâu đấy…
BC