Nếu không có sự “giúp sức” của trọng tài Trần Văn Lập với quả penalty tưởng tượng thì đội bóng thứ hai ở bảng B lọt vào bán kết là V.NB chứ không phải K.KH...
(TT&VH Online) - Nếu không có sự “giúp sức” của trọng tài Trần Văn Lập với quả penalty tưởng tượng thì đội bóng thứ hai ở bảng B lọt vào bán kết là V.NB chứ không phải K.KH. Ngoài tình huống trên, trong trận đấu giữa K.KH và Thanh Hóa, vị trọng tài này còn có nhiều tình huống “ép” đội bóng xứ Thanh một cách lộ liễu.
Dù đã chính thức bị loại sau khi để thua trước SLNA và V.NB ở 2 lượt trận trước song trong trận đấu cuối cùng ở bảng B gặp K.KH, Thanh Hóa vẫn nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Ở phía đối diện, K.KH cũng không còn sự lựa chọn nào khác là phải chơi tấn công ngay từ đầu bởi chỉ có chiến thắng mới giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có mặt ở vòng bán kết.
Trong một thế trận tương đối cân bằng, K.KH đã chút nữa có được bàn thắng mở tỷ ở phút thứ 12 nếu như cú bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Khổng Thanh Tú bên phía Thanh Hóa của tiền vệ Hữu Phát bóng không đập trúng xà ngang bay ra ngoài. Chưa hết tiếc nuối sau pha hỏng ăn này, K.KH đã bị Thanh Hóa vượt lên dẫn trước. Phút 17, từ đường chọc khe thông minh của Ibrahim Juma, tiền đạo Pape Omar băng lên phá bẫy việt vị rồi khéo léo lừa qua thủ thành Danh Hoàng Tuấn trước khi sút bóng vào khung thành bỏ trống của K.KH.
Thế nhưng, sự hưng phấn của các cầu thủ Thanh Hóa không kéo dài lâu sau bàn thắng của Pape Omar. Đầu tiên là việc tiền vệ cánh Thành Luân bị truất quyền thi đấu ở phút 22 sau pha truy cản từ phía sau khiến Văn Thuận của K.KH phải lên cáng rời sân. Không thể hiểu nổi tại sao trong một tình huống tranh chấp vô hại ngay sát đường biên khu vực giữa sân, Thành Luân lại có một cú ra chân đầy ác ý như vậy.
Khánh Hòa (phải) đã giành vé vào bán kết sau khi vượt qua Thanh Hóa một cách khá may mắn. Ảnh: Minh Trần |
Thực chất, trong tình huống này, Lê Văn Tân đã đóng kịch quá giỏi khi lăn ra ngã dù Ibrahim Juma mới chỉ đưa chân ra định cản phá. Bị thổi ép quá lộ liễu, toàn bộ BHL và các cầu thủ Thanh Hóa đã tràn vào sân phản đối trọng tài khiến trận đấu bị gián đoạn đến 5 phút. Không những không đòi lại được công bằng, Ibramhim Juma và Pape Omar còn “được” ông Lập “tặng” cho mỗi người một thẻ vàng.
Chính bởi thiếu người từ quá sớm và chơi trong trạng thái bị ức chế, bước sang hiệp 2, Thanh Hóa đã không còn duy trì được sự cân bằng về thế trận trước một K.KH rất quyết tâm. Hệ quả là đến phút 66, khung thành thủ môn Khổng Thanh Tú lại một lần nữa rung lên sau pha đánh đầu hiểm hóc của trung vệ Issifu trong một tình huống đá phạt góc.
Ở những phút còn lại, dù đã chơi đầy nỗ lực nhưng Thanh Hóa không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Không những vậy, vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ Hoàng Lan của Thanh Hóa trọng tài rút thẻ đỏ sau khi cố tình đá vào chân Ngọc Điểu bên phía K.KH từ phía sau. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của BHL 2 đội và BTC sân thì chắc hẳn xô xát đã xảy ra.
Với chiến thắng 2-1 có phần trợ giúp không nhỏ của ông trọng tài Trần Văn Lập, K.KH đã vượt qua V.NB, đội bóng trước đó bị SLNA đánh bại với tỷ số 2-0 (Ngọc Anh và Chiekh Abass ghi bàn cho SLNA) để trở thành đội bóng thứ hai của bảng B có mặt ở bán kết Vietbank Cup 2011. Tại vòng bán kết diễn ra ngày 8/12, K.KH sẽ gặp Hà Nội còn SLNA sẽ đối đầu với ĐT.LA.