thethaovanhoa.vn

Bốc thăm chia bảng VCK EURO 2012: Ronaldo và Bồ lại gặp “tử thần”

04/12/2011 11:02 GMT+7

Lá thăm may rủi đã đưa BĐN của Ronaldo vào bảng B, bảng “tử thần” của EURO 2012 với sự góp mặt của Đức, Hà Lan, và Đan Mạch.

(TT&VH)- Nếu Cristiano Ronaldo muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu với ĐT Bồ Đào Nha, có lẽ ngôi sao của Real Madrid sẽ còn phải chờ. Tại sao ư? Lá thăm may rủi đã đưa BĐN của Ronaldo vào bảng B, bảng “tử thần” của EURO 2012 với sự góp mặt của Đức, Hà Lan, và Đan Mạch. Thậm chí, bảng B tại EURO 2012 năm tới có thể coi là bảng đấu khó khăn nhất của giải vô địch châu Âu trong nhiều năm trở lại đây.

Không phải ngẫu nhiên mà Hà Lan được xếp vào nhóm hạt giống cùng với Tây Ban Nha, Ba Lan và Ukraina trước lễ bốc thăm. Với ngôi á quân thế giới tại Nam Phi mùa Hè năm ngoái, Hà Lan đã chứng tỏ rằng họ đủ sức để chinh phục các danh hiệu thay vì chỉ biết chơi đẹp để rồi trở thành kẻ thất bại vĩ đại như trước nữa. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bert van Marwijk, Hà Lan đã gạt bỏ lối chơi tấn công tổng lực sang một bên để chơi một thứ bóng đá đặt hiệu quả lên trên hết để trở thành một “cỗ máy” chiến thắng đáng sợ.

Đức chỉ được xếp vào nhóm 2 nhưng nhiều người tin rằng họ chính là một trong hai đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm này bên cạnh TBN và cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2012. Còn Đan Mạch lại chính là đội bóng Bắc Âu đã khiến BĐN phải đi đá play-off ở vòng loại. Dù đã đè bẹp Bosnia-Herzegovina tới 6-2 ở vòng play-off nhưng về cơ bản, BĐN không được đánh giá cao và chưa được coi là ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch.

Trên lý thuyết, Đức và Hà Lan là hai ứng cử viên hàng đầu cho hai tấm vé vào Tứ kết ở bảng B và chắc chắn không ai phản đối nhận định này. Chính vì vậy, để giành quyền đi tiếp, Ronaldo và các đồng đội sẽ phải rất nỗ lực, thậm chí là với 200% khả năng. Nhưng nói gì thì nói, Đan Mạch mới là đội “đen đủi” nhất khi đụng phải 3 đội bóng mạnh của bóng đá châu Âu. Ở bất cứ bảng đấu nào khác, nhà vô địch châu Âu năm 1992 (họ đánh bại chính Đức 2-0 trong trận chung kết EURO năm đó) hoàn toàn có thể cạnh tranh cho một suất đi tiếp, nhưng khi nằm trong bảng “tử thần”, cơ hội dành cho họ là không nhiều.



Bồ Đào Nha rơi vào bảng đấu tử thần- Ảnh Getty

“Đen” cho Trapattoni và CH Ireland

Phát biểu trước lễ bốc thăm, HLV đội tuyển CH Ireland Giovanni Trapattoni nói rằng ông muốn gặp ĐT Anh của người đồng hương Fabio Capello hơn là đụng phải đội bóng quê hương Italia hay ĐKVĐ TBN ở EURO 2012. Nhưng cuối cùng, những lá thăm may rủi đã khiến ông phải lắc đầu ngao ngán. Ngay từ thời điểm này, người ta đã mường tượng ra kịch bản tồi tệ cho CH Ireland khi họ rơi vào bảng C, một bảng đấu quá khó với sự góp mặt của TBN, Italia và Croatia. Trong đó, TBN và Italia là hai đội mà Trapattoni muốn tránh nhất, còn Croatia luôn là một đối thủ khó chịu với bất cứ đối thủ nào. Rõ ràng CH Ireland là đội bị đánh giá thấp nhất ở bảng đấu này, và cuộc đua giành 2 tấm vé đi tiếp nhiều khả năng sẽ chỉ là cuộc đua giữa TBN, Italia và Croatia.

Nếu như Trapattoni phải nhăn nhó với kết quả bốc thăm của CH Ireland, thì người đồng hương của ông, Fabio Capello lại rất hài lòng với bảng đấu của ĐT Anh. Rơi vào một bảng đấu có sự hiện diện của Pháp, Thụy Điển, và chủ nhà Ukraina chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng với ĐT Anh nhưng như thế còn tốt hơn là nằm chung bảng với ĐKVĐ TBN hay rơi vào bảng B “tử thần”.

Pháp dù đang hồi sinh mạnh mẽ dưới sự chèo lái của Laurent Blanc nhưng kể từ khi đi tới trận chung kết World Cup 2006, họ không còn được đánh giá cao nữa. Trong khi đó, Thụy Điển chưa bao giờ được coi là một “ông lớn” của châu Âu dù đôi lúc họ có thể gây khó khăn cho “Tam Sư”. Cuối cùng, ngoài lợi thế sân nhà, Ukraina không có nhiều cơ sở để giành một trong hai tấm vé của bảng D. Chính vì vậy, ngôi đầu bảng hoàn toàn nằm trong tầm tay của Capello và các học trò.

Dễ thở nhất ở EURO 2012 là bảng A khi 4 đội không được đánh giá cao là Ba Lan, Hy Lạp, Nga và CH Czech nằm chung bảng. Nên nhớ, xếp hạng trung bình của 4 đội bóng này trên BXH FIFA là hơn 30, trong khi ở bảng B “tử thần” là 5,5. Với tương quan sức mạnh có phần cân bằng ở bảng A, cơ hội giành quyền vào Tứ kết sẽ chia đều cho cả 4 đội.

Trận khai mạc giải sẽ diễn ra tại thủ đô Varsava của Ba Lan, lúc 23h00 (giờ Việt Nam), ngày 8/6/2012, giữa đội chủ nhà Ba Lan và nhà vô địch EURO 2004 Hy Lạp.

Vũ Mạnh

Các bảng đấu

Bảng A: Ba Lan, Hy Lạp, Nga, CH Czech

Bảng B: Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Bồ Đào Nha

Bảng C: Tây Ban Nha, Italia, CH Ireland, Croatia

Bảng D: Ukraina, Thụy Điển, Pháp, Anh

Lượt trận đầu tiên vòng bảng

Bảng A: Ba Lan - Hy Lạp, Nga – Czech (8/6/2012)

Bảng B: Hà Lan - Đan Mạch, Đức - Bồ (9/6/2012)

Bảng C: Tây Ban Nha - Ý, Ireland – Croatia (10/6/2012)

Bảng D: Pháp - Anh, Ukraina - Thụy Điển (11/6/2012)

Vòng tứ kết

Tứ kết 1: Nhất A - Nhì B (21/6/2012)

Tứ kết 2: Nhất B - Nhì A (22/6/2012)

Tứ kết 3: Nhất C - Nhì D (23/6/2012)

Tứ kết 4: Nhất D - Nhì C (24/6/2012)

Vòng bán kết

Thắng TK1 - Thắng TK3 (27/6/2012)

Thắng TK2 - Thắng TK4 (28/6/2012)

Chung kết Ngày 1/7/2012, Kiev (Ukraina)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN