thethaovanhoa.vn

Chung kết Davis Cup 2011: Tây Ban Nha chạm tay vào chức vô địch

04/12/2011 09:00 GMT+7

Tin vui cho thể thao Tây Ban Nha: đội tuyển quần vợt nam của họ đang tiến rất gần đến ngôi vô địch Davis Cup 2011 chỉ sau ngày thi đấu đầu tiên.

(TT&VH)- Tin vui cho thể thao Tây Ban Nha: đội tuyển quần vợt nam của họ đang tiến rất gần đến ngôi vô địch Davis Cup 2011 chỉ sau ngày thi đấu đầu tiên. David Ferrer đã vượt qua Del Potro trong một cuộc cân não với các tỉ số 6-2, 6-7(2), 3-6, 6-4, 6-3 . Đồng đội của anh Rafael Nadal cũng tưng bừng thắng Juan Monaco với tỉ số cách biệt 3 set 6-1, 6-1, 6-2.

Sau trận thua Tsonga tại vòng bảng ATP World Tour Finals, Nadal đã lấy lý do “mệt mỏi và thiếu đam mê” ra để bào chữa cho thất bại nhưng không có nhiều người tin vào điều đó. Người ta đã nghĩ tới 1 kịch bản không mấy dễ dàng cho tay vợt này tại Davis Cup năm nay. Nhưng bất chấp thất bại và cả lịch thi đấu dày đặc mùa giải năm nay, Nadal - tay vợt được giao trọng trách chơi trận mở màn cho đội tuyển Tây Ban Nha lại khởi đầu rất như ý. Với lợi thế sân nhà cùng thành tích 18 trận liên tiếp không biết mùi chiến bại, Nadal đã nhập cuộc áp đảo đối thủ người Argentina Juan Monaco.



Nadal đem về chiến thắng đầu tiên cho TBN- Ảnh Getty

Mặc dù khi trận đấu mới bắt đầu, Monaco cũng cho thấy anh không hề e ngại một tay vợt lớn như Nadal bằng việc giành lợi thế ở game giao bóng song Nadal không để điều đó kéo dài lâu. 2 set đầu trôi qua cùng tỉ số 6-1 đủ nói lên sự cách biệt quá lớn giữa Nadal và Monaco. Người ta lại được thấy 1 ông vua đất nện với những cú đánh đầy uy lực, những cú dọc dây sở trường, những pha cứu bóng ngoạn mục buộc đối thủ không còn cách chống trả nào khác là mắc lỗi.

Ở một diễn biến khác, tay vợt số 5 thế giới David Ferrer cùng "tòa tháp" Del Potro đã cống hiến cho khán giả một trận đấu tuyệt vời. Liên tục là những pha giằng co, đôi công dai dẳng và quyết liệt. Trận đấu phải trải qua đủ 5 set sau 4h43 phút. Giành chiến thắng nhẹ nhàng 6-2 ở set đầu tiên, Ferrer đã gặp phải sự kháng trả quyết liệt của Del Potro ở set đấu thứ 2 sau đó. Hai tay vợt đã phải bước vào loạt tie break và phần thắng nghiêng về tay vợt người Argentina.

Trước trận đấu, Ferrer đã phát biểu rằng anh cảm thấy rất mệt mỏi sau một mùa giải căng thẳng với lịch thi đấu quá dày. Tuy nhiên, những gì mà tay vợt này thể hiện lại cho thấy, khi mang trong mình trọng trách của Tổ Quốc, anh đã dùng hết ý chí và bản lĩnh để quyết tâm đem về một chiến thắng. Đội trưởng dẫn dắt Albert Acosta đã dành lời khen ngợi tới Ferrer: " Cậu ấy đã làm một điều thật tuyệt vời cho đất nước Tây Ban Nha. Tôi đã nói với cậu ấy rằng, hãy thật quyết liệt và làm chủ được thế trận. Cậu ấy là một tay vợt có thể lực tốt và chỉ cần tận dụng tốt lợi thế ấy, cậu ấy hoàn toàn có thể vượt qua Del Potro.

Trong lịch sử, Tây Ban Nha từng 6 lần lọt vào chung kết Davis Cup và giành 4 chức vô địch. Chiến thắng của 2 tay vợt trong ngày thi đấu đầu tiên đã mang về cho họ những lợi thế rất lớn.

Yến Nhi


TBN - Argentina 2-0

Ferrer - Del Potro 6-2, 6-7(2), 3-6, 6-4, 6-3

Nadal - Monaco 6-1, 6-1, 6-2

Đánh muộn

Lopez/Verdasco - Nalbandian/Schwank

Nadal - Del Potro

Ferrer - Monanco




Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN