Hiệp một giữa Hà Nội với ĐT.LA ở lượt trận thứ 2 đã diễn ra không như mong đợi.
(TT&VH) - Hiệp một giữa Hà Nội với ĐT.LA ở lượt trận thứ 2 đã diễn ra không như mong đợi. Cả 45 phút đầu tiên gần như là trận chiến giữa sân của cầu thủ 2 bên và cũng không có một pha bóng đẹp mắt nào được tạo ra trước khung thành đối thủ. Dấu ấn chiến thuật vì vậy cũng nhạt nhòa.

Hà Nội của HLV Nguyễn Thành Vinh giành vé vào BK Vietbank Cup 2011
Vào hiệp 2, Hà Nội đã thay đổi lối chơi. Họ bắt đầu thi đấu đa dạng hơn, không chỉ tấn công trung lộ mà bắt đầu có những đường đan bóng xuống 2 biên cho các tiền vệ dâng cao tham gia hỗ trợ tấn công. Sự thay đổi trên đã lập tức có hiệu quả ngay từ những phút đầu.
Phút 47, từ đường chuyền bóng ở bên cánh, Brewah Aluspah (22) đã bật cao đánh đầu ghi bàn thắng trong sự bất ngờ của các cầu thủ ĐT.LA. Sau bàn thua, cầu thủ ĐT.LA bắt đầu thi đấu có lửa hơn. Họ dồn toàn lực tấn công nhưng những nỗ lực ấy đều bất thành trước hàng thủ của đối phương.
Những tưởng chiến thắng đã nằm chắc trong tầm tay của thầy trò Nguyễn Thành Vinh thì bất ngờ ĐT.LA đã có bàn cân bằng tỉ số ở phút 89, khi cầu thủ mới vào thay người Thanh Hải (14) lao vào đệm bóng cận thành chính xác sau đường chuyền ngang như đặt của Danny David (10). Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu
Với 4 điểm sau một trận thắng và một trận hòa, Hà Nội là đội đầu tiên ở Vietbank Cup 2011 giành vé vào chơi trận bán kết.
Cao Nguyên
Lịch thi đấu Ngày 3/12 15h00 Thanh Hóa-V.NB 17h00 K.KH-SLNA |