thethaovanhoa.vn

Ở Afghanistan có một “Elvis Presley” khiến phụ nữ “phát cuồng”

01/12/2011 14:04 GMT+7

Được mệnh danh là Elvis Presley của Afghanistan, có lẽ Farhad Darya (49 tuổi) là người đàn ông duy nhất khiến nhiều khán giả nữ, đội khăn trùm đầu, hát và nhún nhảy theo các ca khúc mà ông trình diễn.

(TT&VH) - Được mệnh danh là Elvis Presley của Afghanistan, có lẽ Farhad Darya (49 tuổi) là người đàn ông duy nhất ở xứ sở còn chìm trong những định kiến bảo thủ này có thể khiến nhiều khán giả nữ, đội khăn trùm đầu, hát và nhún nhảy theo các ca khúc mà ông trình diễn.

Farhad Darya - “Elvis Presley” của Afghanistan

1. Ở Afghanistan, đất nước mà phụ nữ được hưởng rất ít quyền lợi và cách đây 10 năm, dưới thời Taliban, người dân không được phép nghe nhạc, thì Darya là một thần tượng được hàng triệu người ngưỡng mộ. Mới đây, ông vừa thực hiện một màn trình diễn ở Kabul, chỉ dành riêng cho khán giả nữ.

Hàng trăm khán giả nữ, từ sinh viên tới phụ nữ tuổi trung niên, đã nhún nhảy theo các ca khúc của Darya, tất nhiên, họ chỉ dừng ở đó, chứ không dám nhảy múa cuồng nhiệt do sợ bị “lia” vào ống kính của truyền hình. Ở Afghanistan, phụ nữ nhảy trước một người đàn ông lạ là điều cấm kỵ.

Màn trình diễn của Darya gây phấn khích đến mức thậm chí có phụ nữ còn dám hét lên: “Chúng tôi yêu anh!”. Meetra Alokozay, một sinh viên 18 tuổi, bày tỏ: “Tôi thường nói với mọi người rằng Darya là người đàn ông trong mộng của mình. Ông hát rất hay và là một nhân cách lớn”.

Ở nhiều nước trên thế giới, những cách bộc lộ tình cảm như vậy là điều thường thấy trong các chương trình hòa nhạc, song phụ nữ ở Afghanistan kể cả ở những thành phố “văn minh” như Kabul, mà biểu lộ như vậy sẽ trở thành chủ đề bàn tán.

Darya là một đại sứ thiện chí của Liên hiệp quốc và tổ chức này mô tả ông là “một trong những khuôn mẫu xuất chúng nhất” ở Afghanistan. Ông từng tổ chức hòa nhạc nhằm cổ động chiến dịch chống nạn bạo hành gia đình. Buổi diễn ở Kabul là chương trình hòa nhạc cuối cùng trong serie biểu diễn miễn phí mà Darya thực hiện khắp Afghanistan.

Chuyện trò với báo giới, Darya nói rằng ông hy vọng sự kiện này như một lối thoát cho người hâm mộ và giúp người ngoài hiểu được rằng phụ nữ Afghanistan không phải  là những người chỉ đội khăn trùm mặt “ngồi xó bếp”. 

2. Ông cho rằng, âm nhạc ở Afghanistan không đơn thuần chỉ là giải trí. “Đó là vấn đề lớn ở Afghanistan. Mọi người kỳ vọng nhiều từ phía các nghệ sĩ. Một nhạc sĩ, một ca sĩ có thể truyền đi thông điệp lớn ở đất nước này” - Darya nói.

Và tất cả những điều mà Darya nói đều được thể hiện qua các nhạc phẩm trong 35 album đã phát hành của ông, phần lớn trong số đó mang đậm tính chính trị và ủng hộ hòa bình. 

Farhad Darya trình diễn trong buổi hòa nhạc dành riêng cho người hâm mộ nữ

Ca khúc Kabul Jaan (Kabul yêu dấu) của ông là nhạc phẩm đầu tiên được phát trên đài phát thanh Afghanistan sau khi quân Taliban bị lật đổ hồi năm 2001. Phần ca từ của ca khúc này có câu: “Tôi là tiếng nói của người nghèo/ Tôi là cây sáo cổ cất giai điệu buồn cho bạn bè tôi”. 

Mặc dù Darya đã chuyển ra nước ngoài sống từ năm 1990 và hiện định cư ở Mỹ, nhưng ông dành phần lớn thời gian ở Afghanistan. Sau một chương trình hòa nhạc của ông được tổ chức ở thành phố miền Tây Herat hồi năm ngoái, 13 người hâm mộ đã bị thương sau một vụ đánh bom bên ngoài sân khấu ông trình diễn. Darya cho biết, vụ nổ này xảy ra ngay lối ra vào dành cho ông. Tuy nhiên, Darya không thích có vệ sĩ đi kèm vì ông không muốn bị nhìn như người “sợ công chúng”. Trong thập kỷ qua, Afghanistan đã có tiến bộ đáng kể, nhưng Darya nói: “Người dân Afghanistan nhìn thấy những thành tựu đó, nhưng họ không tin đó là sự thực. Điều quan trọng nhất là người Afghanistan cần phải tin vào chính mình”.

Darya nói, các ca sĩ như ông có thể góp phần mang lại hòa bình và cải thiện nữ quyền ở Afghanistan. “Tôi thấy âm nhạc của mình có được sự tác động đó. Âm nhạc là một phương tiện, tôi có thể hỗ trợ được cuộc sống ở nơi đây, vậy thì tại sao tôi lại không nên làm việc đó” - Darya bày tỏ.

Việt Lâm (lược dịch)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN