Phát biểu trước trận gặp Celtic, tiền đạo của ĐT U21 Tây Ban Nha Adrian khẳng định rằng anh không quan tâm tới sự trở lại của người đồng đội đắt giá ở Atletico, Radamel Falcao.
(TT&VH)- Phát biểu trước trận gặp Celtic, tiền đạo của ĐT U21 Tây Ban Nha Adrian khẳng định rằng anh không quan tâm tới sự trở lại của người đồng đội đắt giá ở Atletico, Radamel Falcao.
Đây là một tuyên bố hết sức tự tin của Adrian nếu biết rằng tiền đạo vừa giành chức vô địch U21 châu Âu mùa Hè vừa qua chỉ là một bản hợp đồng miễn phí của Atletico trong khi Falcao “đường đường” là chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử CLB (40 triệu euro). Nhưng với những gì đang xảy ra, Adrian hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Falcao cho một suất đá chính trên hàng công của Atletico chứ không chỉ là những lời nói suông.
Tin vui cho Atletico trước chuyến làm khách của Celtic là chân sút đắt giá nhất của họ Falcao đã trở lại tập luyện sau 3 tuần nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương và có thể ra sân ở Celtic Park. Tuy vậy, dù Falcao có thể ra sân hay không, HLV Gregorio Manzano có lẽ cũng không còn tỏ ra quá lo lắng bởi ông đang có trong tay một Adrian cực kỳ sung mãn. Cựu tiền đạo của Deportivo chính là một trong những người chơi hay nhất bên phía Atletico trong trận thua 1-4 trước Real Madrid khi mở tỷ số cho Rojiblancos ở phút 15 của trận đấu bằng một pha chạy chỗ và dứt điểm tinh tế. Dù bàn thắng của Adrian không thể giúp Atletico tránh khỏi một thất bại trước đối thủ cùng thành phố, nhưng nó khẳng định một điều rằng tiền đạo của ĐT U21 Tây Ban Nha đang dần trở thành một trụ cột ở Vicente Calderon.

Adrian đang che mờ Falcao- Ảnh Getty
Bàn mở tỷ số cho Atletico vào lưới Casillas đã là pha lập công thứ 10 của Adrian trên mọi mặt trận mùa này và nó được thực hiện trong 19 trận (tương đương với 1.174 phút). Hay nói cách khác, chân sút trẻ này chỉ cần 117 phút cho mỗi bàn thắng, một hiệu suất cực cao đối với cầu thủ mà mùa trước vẫn còn vô danh. Đây cũng là hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp của Adrian, vượt xa thành tích khi còn khoác áo Deportivo. Ở mùa 2010-11, Adrian chỉ ghi được 11 bàn trong 40 trận (2852 phút) cho Deportivo, đạt hiệu suất 259 phút/bàn.
Nhưng điều khiến người ta ấn tượng hơn cả ở Adrian là sự tiến bộ về kỹ năng dứt điểm. Dù còn rất trẻ nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha đã tỏ ra rất lạnh lùng khi đối mặt với khung thành đối phương, đặc biệt là ở những tình huống một chọi một với thủ môn, mà bàn mở tỷ số vào lưới Casillas trong trận derby Madrid là một minh chứng. Đầu tiên là pha chạy chỗ thông minh để nhận đường chuyền của Diego trước khi dứt điểm nhẹ nhàng qua người thủ môn hàng đầu thế giới ở một góc rất hẹp. Không phải ai cũng có thể xử lý như vậy khi phải đối mặt với một thủ môn như Casillas.
Nếu Manzano để Atletico chơi với sơ đồ một tiền đạo, Falcao đương nhiên vẫn là sự lựa chọn số một cho hàng công của đội bóng áo sọc Đỏ-Trắng, nhưng chân sút người Colombia chắc chắn sẽ phải rất dè chừng người đồng đội trẻ Adrian. Một chân sút đã ghi 6 bàn trong 5 trận gần nhất cho Atletico rõ ràng không phải là một kẻ tầm thường, và Falcao phải hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Mạnh Vũ