thethaovanhoa.vn

Rennes - Udinese: Hai kẻ ngổ ngáo

30/11/2011 13:53 GMT+7

Đó là cuộc chiến của 2 đội bóng tích cực bán người nhất trong vài năm qua, nhưng chưa bao giờ phải quá nuối tiếc vì những gì đã ra đi.

* Tỷ số lượt đi 1-2

(TT&VH)- Đó là cuộc chiến của 2 đội bóng tích cực bán người nhất trong vài năm qua, nhưng chưa bao giờ phải quá nuối tiếc vì những gì đã ra đi. Rennes và Udinese không những sống khỏe, trong vai trò một trạm trung chuyển cầu thủ đến các đội bóng lớn, mà còn trở thành những hiện tượng ở giải đấu của mình, và là cái nôi nuôi dưỡng những tài năng trẻ của bóng đá châu Âu.

Cứ mùa Hè đến, là một thế hệ của Rennes và Udinese lại rục rịch đóng gói hành lý. Thậm chí, với đội bóng Italia, có thể gọi đó là một cuộc tháo chạy, với hơn 20 người rời Friuli! Họ bán tất, từ những người được coi là không thể thiếu mùa trước như Alexis Sanchez (sang Barcelona), Inler (Napoli), Zapata (Villarreal), cho đến những người ít quan trọng hơn, nhưng vẫn giữ vai trò nhất định trong đội, là Obodo (sang Lecce), Denis (Atalanta), D`Agostino (Siena)… Với Rennes, họ đã chia tay người điều tiết lối chơi cho cả đội mùa trước, tiền vệ lão tướng Jeremy Leroy (sang Evian), cầu thủ năng nổ  Sylvain Marveaux (Newcastle) và thủ môn Nicolas Douchez (PSG). Kết quả thì sao? Ai đi cứ đi, còn đội bóng thì không bao giờ chết. Rennes đang đứng thứ 4 ở Ligue 1, thậm chí kiếm hơn cùng kỳ mùa trước đến 4 điểm. Udinese chỉ xếp sau Juventus và Milan ở Serie A, và cũng hơn chính họ sau 12 vòng mùa trước tới 7 điểm. Tinh thần của những đội bóng ấy không thay đổi: Vẫn là lối chơi tấn công phóng khoáng dựa trên sức trẻ và khát khao khẳng định mình.

Cả hai sẽ đưa ra sân một đội hình đầy sức sống, với đội hình phần lớn là những người chưa bước qua tuổi 25. Đội trưởng Antonio Di Natale, 34 tuổi, sẽ đá với những người kém anh ít nhất 10 xuân xanh, là Mehdi Benatia (24), K. Asamoah (22), Torje (22). Thậm chí, với Badu (20), Di Natale có thể được gọi là… chú rồi. Với Rennes, làn sóng trẻ hóa luôn diễn ra rất mạnh mẽ.  Đội bóng ấy được coi là “lò La Masia của nước Pháp”, thậm chí được xếp trong số 6 lò đào tạo hàng đầu châu Âu, bên cạnh Lyon, Toulouse, Real Madrid, Barcelona của TBN và Atalanta của Italia.



Rennes buộc phải thắng mới đi tiếp- Ảnh Getty

Hiện tại, trục dọc của Rennes cũng xoay quanh những cầu thủ chưa đến 25: Thủ môn Benoit Costil (24), hậu vệ phải Kevin Theophile-Catherine (22), tiền vệ trung tâm Yann M`Vila (21), và tiền đạo Boukari (24). Với những đội bóng này, chỉ cần 1-2 cầu thủ kinh nghiệm để điều hòa sự hưng phấn luôn khiến cả đội giống như một lò lửa: Mùa trước, Rennes trao trọng trách ấy cho Leroy, và mùa này là Dalmat (32). Với Udinese, từ nhiều năm qua, họ luôn có cánh chim đầu đàn Di Natale.

Lối chơi của cả Udinese và Rennes, không có gì ngạc nhiên với nền tảng trẻ trung như thế, thuộc diện hấp dẫn nhất ở giải đấu của họ. Họ di chuyển nhiều, luôn thích tấn công và nghĩ ra những phương án tấn công táo bạo, với tốc độ được đẩy lên cao đến chóng mặt và những cú nước rút liên tục ở hai biên. Các HLV Francesco Guidolin (Udinese) và Frederic Antonetti (Rennes), ngoài việc là những nhà cầm quân giỏi, còn có khả năng kích thích ý chí chiến đấu của những cầu thủ trẻ. Những đội bóng tỉnh lẻ ấy hóa ra lại có tinh thần mạnh mẽ bậc nhất ở giải đấu của họ, và tỏ ra đặc biệt cứng đầu khi đối địch với các CLB nằm ở trung tâm của Pháp và Italia. Udinese luôn là cái gai trong mắt các đội bóng lớn ở Milano và Torino (Juventus, Inter và Milan), còn Rennes luôn khiến các đội từ Paris (PSG) và Marseille (Olympique) phải khốn đốn. Cái chất ngổ ngáo và khinh bạc ấy tồn tại như một cá tính của Rennes và Udinese, của những người còn trẻ và luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức, dù mùa Hè nào, đội bóng của họ cũng trải qua những biến động lớn về mặt nhân sự.

Rạng sáng mai, Europa League hoàn toàn có thể mất đi một cá tính ngổ ngáo như thế. Rennes buộc phải thắng mới đi tiếp. Nhưng chẳng sao. Mùa sau, họ hoàn toàn có thể trở lại, thậm chí là mạnh mẽ hơn thời điểm hiện tại rất nhiều. Cũng như Udinese, họ chẳng bao giờ ngại thay đổi. Vì tuổi trẻ mà, đâu có ngại gì phải dấn thân.

Dự đoán: 2-2

Ban Cầm


Con số

0&9 Rennes chưa giành được chiến thắng nào ở bảng I, và buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp, nhưng họ đã bất bại 9 trận liên tiếp trên sân nhà Route de Lorient, thắng 5 và hòa 4, kể từ thất bại 1-2 trước Lokomotiv Sofia vào ngày 4/10/2007

7 Udinese đã không thắng trong 7 trận sân khách gần nhất ở châu Âu (thua 5, hòa 2), kể từ thắng lợi 2-1 trước Spartak Moskva ở vòng bảng Cúp UEFA mùa 2008-2009

Đội hình dự kiến

Rennes: Costil - Danze, Mangane, Kana-Biyik, Theophile-Catherine - M`Vila, Tettey, Dalmat, Pitroipa, Boukari - Montano

Udinese: Handanovic - Benatia, Danilo, Domizzi - Isla, Badu, Pinzi, Asamoah, Armero - Torje, Di Natale



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN