Phong độ cao của Soldado khiến người ta quên mất rằng còn có một người cũng đóng vai trò quan trọng không kém tiền đạo mang áo số 9 trong giai đoạn thăng hoa vừa qua của Valencia. Đó là Jonas Goncalves.
(TT&VH) - Roberto Soldado đúng là ngôi sao sáng nhất của Valencia trong thời gian qua khi liên tục nổ súng ở cả Liga lẫn Champions League. Nhưng phong độ cao của Soldado khiến người ta quên mất rằng còn có một người cũng đóng vai trò quan trọng không kém tiền đạo mang áo số 9 trong giai đoạn thăng hoa vừa qua của Valencia. Đó là Jonas Goncalves.
Ở trận thắng mới đây nhất của Valencia, 7-0 trước Genk tại vòng bảng Champions League, Soldado là tác giả của một hat-trick chỉ trong vòng 38 phút. Nhưng thủ quân của Valencia phải dành lời cám ơn đặc biệt cho Jonas, bởi trong ba bàn thắng này, có đến hai bàn xuất phát từ những đường chuyền chính xác đến từng milimet của cầu thủ người Brazil. Đầu tiên là đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ Genk ở chếch bên cánh trái cho Soldado băng xuống vượt qua một hậu vệ đội khách trước khi nhân đôi cách biệt cho Valencia. Đến phút 36, lại là Jonas có pha chọc khe cực kỳ thông minh cho Soldado và nhiệm vụ còn lại của tiền đạo người Tây Ban Nha là quá đơn giản khi trước mặt anh chỉ còn thủ môn đối phương.

Jonas đang chơi rất tốt trong màu áo Valencia - Ảnh Getty
Chưa dừng lại ở đó, đến phút 68, Jonas đã hoàn tất cú hat-trick kiến tạo trong trận đấu này bằng đường chuyền cho Pablo Hernandez ghi bàn thắng thứ 5 cho Valencia. Trước khi có 3 pha kiến tạo, Jonas thậm chí còn là người mở ra chiến thắng cho đội chủ nhà khi khai thông thế bế tắc ở phút 13 bằng một pha đánh đầu gọn gàng. Với 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo, Jonas chắc chắn là một trong số những cầu thủ chơi hay nhất bên phía Valencia trong trận đấu này, có lẽ chỉ kém Soldado một chút ít.
Các CĐV của Valencia không hề ngạc nhiên khi chứng kiến sự chói sáng của Jonas trước Genk bởi đây chỉ là sự tiếp nối phong độ tuyệt vời mà tiền đạo người Brazil làm được trong thời gian qua, cả trong màu áo CLB lẫn ĐT Brazil. Trước khi tỏa sáng trong trận gặp Genk, Jonas đã ghi cả hai bàn giúp Brazil đánh bại Ai Cập. Trước đó nữa, cầu thủ người Brazil cũng mở ra chiến thắng quan trọng 3-1 cho Valencia trước Leverkusen bằng bàn thắng nhanh thứ hai trong lịch sử Champions League, ở giây 10,50.
Có thể nói, Jonas đang trải qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất kể từ khi gia nhập Valencia hồi tháng 1/2011. Đó là lý do tại sao từ chỗ chỉ là một giải pháp dự phòng trong các phương án chiến thuật, Jonas liên tục được HLV Unai Emery tin dùng trong thời gian gần đây. Quan trọng hơn, Jonas đã thể hiện sự ăn ý tuyệt vời với Soldado, mà hai pha kiến tạo của cầu thủ mang áo số 7 cho người thủ quân ghi bàn trong trận thắng Genk là minh chứng. Jonas rất thích hợp với vai trò của một tiền đạo lùi, đá ngay phía sau Soldado, và đây có thể là một phương án tác chiến mà HLV Emery có thể sử dụng lâu dài.
Trước một đối thủ yếu như Rayo Vallecano, Jonas phải tiếp tục chứng tỏ phong độ như anh đã thể hiện trong thời gian qua để “đóng đinh” một vị trí trong đội hình xuất phát của Emery. Cơ hội của anh đấy, Jonas!
Dự đoán: 0-2
Vũ Mạnh
Đội hình dự kiến: Rayo Vallecano: Cobeno - Tito, Arribas, Jordi, Casado - Movilla, Fuego, Michu - Lass, Piti, Tamudo. Valencia: Alves – Alba, Rami, Ruiz, Miguel - Albelda, Tino Costa, Feghouli, Mathieu, Jonas - Soldado. |