Ricardo Teixeira có quan hệ rộng rãi và rất phức tạp: Với giới thể thao, truyền thông, kinh doanh và cả chính trị Bằng nhiều cách, “bố già” của bóng đá Brazil có thể can thiệp vào mọi chuyện.
Kỳ 3: Thâu tóm tất cả
(TT&VH Cuối tuần)- Ricardo Teixeira có quan hệ rộng rãi và rất phức tạp: Với giới thể thao, truyền thông, kinh doanh và cả chính trị Bằng nhiều cách, “bố già” của bóng đá Brazil có thể can thiệp vào mọi chuyện.
Hợp đồng với Nike
Teixeira yêu cầu thư ký của mình gọi cho Sandro Rosell, chủ tịch câu lạc bộ Barcelona, cựu giám đốc của Nike và là phù rể cho đám cưới của ông. “Chúc may mắn, chúc ông bạn những điều tốt lành nhất, chúng tôi ủng hộ ông”. Ngày hôm sau, Barcelona đối đầu với Manchester trong trận chung kết Champions League tại London. Rosell đã mời Teixeira tới xem trận đấu, nhưng sau đó tự mình rút lại lời mời bởi ông chủ tịch của Barcelona muốn tránh sự công kích của báo chí Anh.
Teixeira và Rossel là bạn của nhau từ những năm 1990 khi Rosell sống ở Rio. Công ty Nike của ông là nhà tài trợ chính thức cho đội tuyển quốc gia Brazil và là một trong những nhà tài trợ chính của CBF. Mối quan hệ giữa Nike và CBF đã bị Thượng viện và Hạ viện Brazil điều tra, trở thành chủ đề bàn tán trong nhiều tháng. “Tất cả những điều đó đều được dựng lên nhằm đánh lạc hướng điều tra vụ thâm hụt ngân sách của bang Sao Paulo liên quan đến một loạt tên tuổi lớn”, Teixeira tố cáo.
“Thậm chí cả Ronaldo cũng phải ra làm chứng trong vụ Nike này”, ông tiếp tục. Cuối cùng, Teixeira bị buộc 13 tội, bao gồm biển thủ, rửa tiền và trốn thuế. Tất cả 13 tội này sau đó đã được Phòng Công tố công bãi bỏ. “Họ xem xét tất cả mọi thứ và chẳng tìm thấy gì cả!”

Ricardo Teixeira luôn đối mặt với hàng loạt cáo buộc tham nhũng- Ảnh Getty
“Báo chí Brazil là mớ giẻ rách”
Do ảnh hưởng của những scandal gần đây, trận cầu truyền thống nhân dịp bầu cử chủ tịch FIFA đã bị hủy bỏ. Tổng thư ký Jérôme Valcke đã công bố trước báo chí bản báo cáo chính thức miễn cho Teixeira khỏi những cáo buộc tham nhũng, nhưng chủ tịch CBF vẫn không hài lòng. “Hãy xem báo chí Brazil mới ghê tởm làm sao”, ông nói. Khởi động iPad, ông mở 3 bài báo khác nhau trên các trang tin tức của Brazil về bản báo cáo đó. Chỉ có BBC thuật lại câu chuyện một cách rõ ràng và đưa ra các chi tiết. Các bài báo còn lại cho rằng văn bản đó có điểm đáng nghi ngờ bởi vì nó do cơ quan điều tra nội bộ của FIFA đưa ra.
“Báo chí Brazil chỉ là một mớ rẻ rách. Một lần nọ, một website - dựa vào lời nói của một người gác cửa khách sạn - đưa tin rằng tôi sẽ chi hàng triệu real tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Nếu tôi không đi với vợ tôi, bọn phù thủy con đó sẽ viết rằng cuộc hôn nhân của tôi đã chấm dứt”, Teixeira nói với giọng đay nghiến.
Câu chuyện tham những ở FIFA
Trước khi cuộc bầu cử chức danh chủ tịch bắt đầu, Jérôme Valcke yêu cầu 203 đại biểu FIFA thử thiết bị bầu cử của họ. Ông ấy sẽ hỏi hai câu hỏi làm mẫu, và các đại biểu nhấn nút màu xanh nếu đồng ý, màu vàng nếu bỏ phiếu trắng và màu đỏ nếu không đồng ý. Hướng dẫn được dịch sang 7 thứ tiếng. “Có phải đại hội này diễn ra ở Hungary không?” là câu hỏi đầu tiên. Thật ngạc nhiên, 45 đại biểu trả lời đồng ý. “Tây Ban Nha đã vô địch kỳ World Cup trước đúng không?” Kết quả cho thấy 7 đại biểu trả lời không đồng ý.
Đại hội đã thông qua nội dungvề cương lĩnh mới của FIFA, cùng với danh sách thành viên mới, và để đối phó với những cáo buộc tham nhũng, việc lựa chọn nước chủ nhà World Cup cũng có sự thay đổi. Kể từ sau này, tất cả các đại biểu, chứ không chỉ thành viên của ban điều hành, được bỏ phiếu. Về lý thuyết, việc mở rộng quyền bỏ phiếu đối với toàn đại hội sẽ làm quy trình bỏ phiếu minh bạch hơn. Thế nhưng, sẽ có thêm nhiều người có cơ hội tham nhũng.
Ricardo Teixeira đã dành toàn bộ thời gian lắng nghe phần dịch trực tiếp. Trước khi công bố kết quả bầu cử, ông biến mất - ông phải đáp chuyến máy bay về Brazil ngay chiều hôm đó. Là ứng viên duy nhất, Blatter tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Thủ tướng Anh David Cameron đã gọi chiến thắng đó là “một trò hề”.
Chia tay huyền thoại Ronaldo

“Kể từ khi tôi điều hành CBF, cậu là cầu thủ tốt nhất Selecao” - Ricardo Teixeira
Vào giữa trưa Ricardo Teixeira bước vào sảnh khách sạn Caesar Park ở Guarulhos, Sao Paulo, nơi mà đội tuyển quốc gia Brazil đang nghỉ trước trận đấu giao hữu với Romania. Đó là trận đấu chia tay Ronaldo. Anh đã được tặng một chiếc đồng hồ làm kỷ niệm trong buổi chào đón tại khách sạn. “Kể từ khi tôi điều hành CBF, cậu là cầu thủ tốt nhất Selecao”, Teixeira nói về Ronaldo. Rõ ràng có một chút ẩn ý trong câu nói. Romário, chính trị gia và cựu cầu thủ bóng đá, người muốn Teixeira phải ra giải trình trước Đại hội, đã nói rằng chính anh ta, chứ không phải Ronaldo, là cầu thủ xuất sắc nhất ở Brazil trong những năm gần đây.
Tổng thống Lula da Silva không tới dự khán trận đấu được, nhưng đội tuyển quốc gia Brazil vẫn khuấy động sân Pacaembu. Cuối cùng, Giám đốc kênh Globo Luiz Gleiser theo sát Ronaldo, chỉ cho anh và 2 con trai anh cách bước đi trên sân như thế nào, khi nào họ nên nói đùa, và bao lâu sau họ nên rời khỏi sân vận động, anh nên nói ở đâu. Và mọi việc diễn ra đúng như thế, sau 15 phút trên sân và 2 cú sút trượt, “Người ngoài hành tinh” đã chia tay với sự nghiệp của mình.
Trong giờ giải lao giữa 2 hiệp, Ronaldo đọc một bài phát biểu được chuẩn bị sẵn và cám ơn người hâm mộ vì “đã chấp nhận tôi vì tôi chính là tôi”. Máy thu âm được bật và camera lóe sáng ghi lại những hình ảnh cuối cùng của một huyền thoại trên sân bóng: Béo phì, mồ hôi nhễ nhại.
Ricardo Teixeira đi lại trong khu VIP tại sân bay Santos Dumont ở Rio, nơi ông sẽ bắt máy bay riêng của CBF đến Brasília. Khi máy bay hạ cánh, ông nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, và làm dấu thánh 5 lần liên tiếp. Ông chỉ thực sự thoải mái khi chiếc máy bay đã ở nhà ga sân bay. Có ba cặp giấy với hàng tá các lá thư, yêu cầu và thư mời. Cầm lá thư mời nhân danh Nữ hoàng Elizabeth II tới buổi khiêu vũ tại Cung điện Copacabana, ông chỉ nói: “Chẳng ai thèm tới bất cứ chỗ nào ở nước Anh đâu”.
Miếng bánh World Cup 2014
Hiện tại, với 24 tỉ real đầu tư vào công tác tổ chức World Cup 2014, các chính trị gia đang xum xoe hoặc gây áp lực nhằm để địa phương mình giành quyền tổ chức các trận đấu.
Teixeira tiếp cận tổng thống Lula lần đầu tiên năm 2004, một phần trong nỗ lực PR nhằm hỗ trợ cho đội tuyển quốc gia Brazil đến Port-au-Prince tham dự trận đấu với Haiti. Lula gặp Teixeira thường xuyên, thường là vào chiều thứ Sáu, để uống rượu và bàn luận về bóng đá cũng như chính trị. Với Dilma Rousseff, mọi thứ lại khác: Teixeira không bao giờ được Thủ tướng đón tiếp. Khi muốn biết thứ gì đằng sau Cung điện Planalto, ông thường nhờ đến những người bạn chung ở vị trí cao.
Một trợ lý nói rằng sự thành công của World Cup tại Brazil sẽ là một bằng chứng rõ ràng về tài năng của Teixeira và sẽ khiến những người chỉ trích ông cứng họng một lần và mãi mãi. Teixeira nói rằng ông đã có 300 triệu USD trước khi World Cup diễn ra 3 năm, trong khi Nam Phi chỉ chi có chưa đầy 40 triệu USD cho toàn bộ kỳ World Cup.
“Thế đấy. Đó là điều mà tôi tự hào. Thấy được làm thế nào mà những công ty lớn nhất thế giới - công ty chế biến thịt lớn nhất, công ty bảo hiểm lớn nhất, công ty đồ uống lớn nhất, ngân hàng lớn nhất Brazil, công ty xuất bản tin tức lớn nhất, mọi người - biển thủ hàng triệu USD vào những vụ ăn cắp bẩn thỉu, vào một Liên đoàn bóng đá kinh tởm, và vào một đội luôn luôn thua cuộc”. Ông ám chỉ tới những nhà tài trợ lớn cho World Cup: Seara, Liberty, Ambev, Itaú và Abril. Giữa những tràng cười hả hê, ông nhớ lại làm thế nào mà khi trở về từ Zurich, ông đã hủy bỏ toàn bộ cuộc gặp gỡ báo chí, ngừng xem tivi và không lượn lờ trên Internet. “Tôi không đọc những thứ vớ vẩn”, Teixeira khẳng định.

Về các dự án xây dựng phục vụ World Cup 2014, Teixeira luôn khẳng định “Tất cả những gì chúng tôi đã dự định đang được thực hiện đúng tiến độ”. “Tôi không lo lắng, tất cả sẽ ổn cả. Rio đang khẩn trương xây dựng - Belo Horizonte, Salvador, và cả Recife nữa. Có tiền thì thế giới sẽ trong tầm tay”, giọng Teixeira luôn đầy tự tin. Dư luận Brazil đã xuất hiện sự tranh cãi xung quanh sân vận động Sao Paulo. “Báo chí là kẻ gây ra tất cả những điều đó, khiến các dự án đều bị chậm trễ”, Teixeira cáu tiết mỗi khi nói về giới truyền thông.
Nhưng nhiều người lại nói khác. Trong cuộc xung đột giữa Globo, Record và nhóm 20 câu lạc bộ hàng đầu Brazil, Teixeira đã phỉ báng sân Morumbi. Cuối cùng, sân vận động đó thuộc về câu lạc bộ Sao Paulo, mà chủ tịch câu lạc bộ này, Juvenal Juvencio, là một trong những người chỉ trích Teixeira. Những người khác chỉ ra rằng trong khi Morumbi chỉ cần sửa chữa lại, trong khi việc xây dựng Itaquerao, sân vận động của câu lạc bộ Corinthians, sẽ tốn gấp ba lần như thế.
Teixeira lập luận rằng sân vận động tốt nhất tại kỳ World Cup 2006 ở Đức là sân vận động “nằm giữa hai tuyến đường cao tốc”. Theo ông, “Itaquera có cơ sở hạ tầng tốt hơn Morumbi. Nó có một hệ thống xe lửa và một ga tàu điện ngầm ngay cạnh sân vận động”.
Quanh năm kiện tụng
Như thường lệ, ông đổ lỗi cho báo chí về sự om sòm này. “Hãy nhìn xem World Cup tại Pháp lộn xộn như thế nào - Brazil thi đấu trong sân vận động 27.000 chỗ ngồi, chúng tôi cuối cùng chẳng đạt được gì cả. Khi đó có nhà báo nào phàn nàn không? Không, họ chẳng nói gì cả”. “Vấn đề là ở phía chính phủ. Và nếu chính phủ không cho rằng World Cup cần được ưu tiên, tôi cũng không làm được gì cả. Mà xét cho cùng thì, đó là đất nước của chúng ta”.
“Tôi không phải là một người hâm mộ bóng đá, tôi là một nhà quản lý. Tôi không muốn biết huấn luyện viên sẽ chọn ai cho đội tuyển, tôi không huýt sáo gọi các cầu thủ, và tôi không mời các cầu thủ tới nhà” - Ricardo Teixeira. |
Ông yêu cầu luật sư bắt đầu chuẩn bị khởi kiện. Máy bay bắt đầu cất cánh, và ông nhận thêm một cuộc điện thoại nữa. Khi ông cúp máy, ông ngồi thừ trên ghế, cầm chặt điện thoại trong tay. Khi chiếc máy bay đã cất cánh, ông cởi giầy, duỗi chân trên chiếc ghế dài bằng da màu kem và làm dấu thánh. Khi ông phá vỡ sự im lặng thì máy bay đã ở trên bầu trời, xa ánh đèn thành phố Brasília.
“Năm 2014, tôi sẽ có thể phải ra đi vì bất cứ thứ gì. Thứ quỷ quyệt, láu cá và không thể ngờ tới nhất. Từ chối cấp thẻ tác nghiệp cho báo chí, ngăn sự tiếp cận, thay đổi lịch thi đấu các trận. Và anh biết gì không? Không có gì xảy ra cả. Anh biết vì sao không? Vì năm 2015 tôi sẽ không còn ở đây nữa. Khi đó mọi việc sẽ kết thúc”...
Cao Quang