Tay vợt Tây Ban Nha bảo tình yêu banh nỉ của anh đã giảm đi đôi chút và anh cảm thấy mệt mỏi sau thất bại trước Tsonga ở ATP World Tour Finals. Trận thua đó khiến Rafa bị loại khỏi giải đấu.
(TT&VH Online) - Tay vợt Tây Ban Nha bảo tình yêu banh nỉ của anh đã giảm đi đôi chút và anh cảm thấy mệt mỏi sau thất bại trước Tsonga ở ATP World Tour Finals. Trận thua đó khiến Rafa bị loại khỏi giải đấu.

Nadal mệt mỏi thật rồi sao? - Ảnh Getty
"Tôi cảm thấy niềm đam mê quần vợt giảm đi đôi chút và mệt mỏi hơn thường lệ. Trong sự nghiệp, ai cũng có thăng trầm. Tôi không có phong độ tốt nhất khi đánh với Tsonga. Nhưng giờ không phải lúc để bào chữa", Nadal nói trên Eurosport.
Nadal vốn nổi tiếng về sức khỏe vô song. Thực ra, trước khi đến London, tay vợt số 2 thế giới cũng đã bỏ một số giải như Thái Lan mở rộng, Basel mở rộng và Paris Masters. Vậy mà bây giờ anh vẫn than mệt mỏi. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì? Quãng nghỉ của Rafa trước thềm ATP World Tour Finals 2011 vẫn chưa đủ dài để anh hồi phục thể lực? Nếu đúng vậy thì điều đó chỉ nói lên rằng lối đánh dùng sức quá nhiều của Nadal rất khó giúp anh duy trì sự thống trị dài lâu trong lang banh nỉ thế giới.
Murray đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương mà chấn thương là do anh bị quá tải. Bây giờ Nadal không bỏ cuộc nhưng anh thất bại thì cũng chẳng hơn bỏ cuộc là mấy. Mà nếu anh bảo vì mệt mỏi thì đương nhiên cũng là do anh quá tải và cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nữa để phục hồi thể lực.
Nhưng điều nghiêm trọng hơn là Rafa bảo anh cảm thấy "bớt yêu" tennis hơn trước. Đây là lần đầu tiên tay vợt Tây Ban Nha nói như vậy. Và điều đó thật "nguy hiểm" cho anh và đáng buồn cho các fan. Đơn giản vì nếu không còn đam mê banh nỉ như trước thì làm sao Nadal "cháy" hết mình trong các giải đấu được kể cả khi anh có đạt 100% thể lực. Mà như thế thì người hâm mộ có nguy cơ không còn được thấy lại một Nadal với ý chí sắt đá và lỳ lợm như ngày nào.
Hãy nhìn vào Federer. Anh cũng đã thất bại rất nhiều trong năm nay và từ khá lâu nay không còn duy trì được phong độ đỉnh cao nữa. Nhưng ở tuổi 30, tay vợt Thụy Sĩ vẫn luôn khẳng định anh vẫn coi tennis là "người tình" thứ 2 sau tình yêu gia đình.
Mà đây là một Roger đã giành đủ mọi vinh quang và bản thành tích của anh còn "hoành tráng" hơn Nadal rất nhiều. Đấy là một Roger đã có vợ con đề huề và hơn Nadal tới 5 tuổi. Nhưng anh đang chơi cực "sung" ở London còn Nadal lại bảo mình không còn đam mê tennis như trước. Hãy hy vọng đây là cảm giác nhất thời của Rafa và anh sẽ trở lại như anh đã từng trong năm 2010 huy hoáng ấy.
HT