Tháng trước, sau khi đánh bại Arsenal, van der Vaart đã nói Spurs có thể vượt qua Pháo thủ. Và giờ, tới lượt Adebayor tin rằng chính đội bóng của anh, chứ không phải Arsenal hay Chelsea mới thực sự là niềm tự hào của London.
(TT&VH) - Tháng trước, sau khi đánh bại Arsenal, van der Vaart đã nói Spurs có thể vượt qua Pháo thủ. Và giờ, tới lượt Adebayor tin rằng chính đội bóng của anh, chứ không phải Arsenal hay Chelsea mới thực sự là niềm tự hào của London.
Lần gần nhất trong lịch sử Tottenham đứng đầu bảng xếp hạng các đội bóng thành London là năm 1995 khi họ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 7 dưới thời HLV Gerry Francis. Mùa đó, họ thắng Chelsea 6-4 sau cả hai lượt trận để kết thúc năm với tư cách nhà vua của thủ đô.

Adebayor đang thăng hoa cùng Tottenham - Ảnh Getty
Tiền đạo Adebayor cũng chính là người mới ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của Spurs trước Aston Villa ở vòng đấu vừa rồi. Thắng lợi này đã kéo dài chuỗi thành tích của đội bóng lên 8 chiến thắng và 1 trận hòa trong 9 vòng vừa qua. Đồng thời, họ đã vượt Newcaslte, bỏ xa Chelsea và Arsenal để giành vị trí thứ 3 trên BXH. Adebayor đã từng khoác áo một đội bóng London khác là Arsenal trước khi chuyển sang Man City rồi bị cho mượn tới White Hart Lane. Tiền đạo người Togo đã không thể giấu nổi niềm vui khi nói về đội bóng mới: “Tôi cảm thấy vui như một đứa trẻ. Bạn sẽ luôn cảm thấy hài lòng với huấn luyện viên, người đã đem cuộc sống trở lại với bạn. Hãy nhìn cách chơi mà Chelsea và Tottenham đang thể hiện. Tôi dám chắc rằng chúng tôi mạnh hơn họ. Dù tôi luôn dành sự tôn trọng rất lớn cho Chelsea.”
Làm lu mờ Chelsea tại London, gia nhập cuộc đua giành ngôi vô địch và trở lại Champions League vào năm sau. Thành tích đó (nếu có thể) sẽ giúp Spurs rất nhiều trong việc giữ chân các ngôi sao như Modric, Adebayor và Gareth Bale. Adebayor vẫn còn hợp đồng cho mượn với Spurs tới hết mùa nhưng đội bóng không thể đáp ứng mức lương 170 ngàn bảng/tuần cho anh. Tiền đạo này chia sẻ: “Tất cả chúng ta chơi bóng để kiếm tiền. Tôi tới từ Châu Phi và tôi phải có trách nhiệm với cộng đồng ở đó. Tôi sẽ gặp Harry Redknapp, Daniel Levy và Khaldoon (ông chủ Man City) để tìm một giải pháp. Với tôi, điều quan trọng nhất là được thể hiện khả năng của mình trên sân. Tôi tới đây với mục tiêu đưa Spurs giành một vị trí trong top 4 và tôi nghĩ mình đang làm rất tốt công việc đó. Tôi sẽ phải tiếp tục. Nếu tôi không thể giúp đội bóng lọt vào top 4, tức là tôi thất bại.”
“Dù vậy, tôi đang có những niềm hạnh phúc lớn ở đây. Hãy tới và xem chúng tôi tập luyện, bạn sẽ cười suốt cả ngày. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ. Và thành quả vẫn đang tới. Chúng tôi phải chiến đấu từng trận một, hoàn thành nó và tiếp tục tập luyện thật vui vẻ.”
Liệu Luka Modric có cảm thấy niềm vui đó không? Không ai biết, vì anh đã không còn phát biểu công khai sau khi vụ chuyển nhượng tới Chelsea hồi mùa hè thất bại. Chỉ biết sau chiến thắng trước Villa, Redknapp đã không tiếc lời ca ngợi thái độ thi đấu của Modric, đồng thời hối thúc chủ tịch Dany Levy sớm hoàn thành hợp đồng với anh. Hợp đồng mới sẽ đưa Modric trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Tottenham nhận lương 100 ngàn bảng một tuần. Redknapp cho biết: “Bạn phải giữ anh ấy ở lại. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ giữ chặt Modric bằng việc thuyết phục anh ấy đồng ý hợp đồng mới.”
Minh Chiến