Valencia đã nhầm lẫn một cách tai hại trong việc đăng ký số áo cho trận đấu với Genk tại vòng bảng Champions League trên sân Mestalla đêm qua.
(TT&VH Online) – Valencia đã nhầm lẫn một cách tai hại trong việc đăng ký số áo cho trận đấu với Genk tại vòng bảng Champions League trên sân Mestalla đêm qua.

Theo đó, thay vì đăng ký áo số 14 cho Piatti, thì họ lại đưa lên BTC trận đấu số 8 của Feghouli. Và khi Valencia nhận ra nhầm lẫn này thì tất cả đã quá muộn bởi nếu thay đổi số áo lúc đó, họ sẽ bị tính là một lượt thay đổi người. Chính vì vậy, thay vì Piatti được đá chính ngay từ đầu theo chiến thuật của Valencia, HLV Unai Emery buộc phải tung Feghouli vào sân theo số áo đã đăng ký. Thế nên mới có chuyện Valencia đã ra sân với hai tiền vệ cùng chơi ở cánh phải là Pablo Hernandez và Feghouli. Trong đó, Hernandez đá cánh phải còn Feghouli bị đẩy sang trái. Phải tới phút 56 của trận đấu, Piatti mới được vào sân thay cho chính Feghouli để đảm nhận hành lang trái sở trường.
May cho Valencia là sự nhầm lẫn này không ảnh hưởng gì đến lối chơi của họ khi thầy trò Emery vẫn giành chiến thắng một cách tưng bừng với tỷ số 7-0 trước Genk, qua đó giành quyền tự quyết ở lượt đấu cuối với Chelsea (chỉ cần hòa có bàn thắng là đi tiếp).
Vũ Mạnh