Sau khi được cấp cứu và thoát khỏi tình trạng nguy kịch, ông Babak Rafati, người được cho là đã có hành động tự sát, đã được các bác sỹ cho phép xuất viện.
(TT&VH Online) - Sau khi được cấp cứu và thoát khỏi tình trạng nguy kịch, ông Babak Rafati, người được cho là đã có hành động tự sát, đã được các bác sỹ cho phép xuất viện.
Ông Babak Rafati, một trọng tài thuộc Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã được phát hiện tại phòng riêng hôm thứ Bẩy (19/11) trong tình trạng mất máu trầm trọng. Các trợ lý của Bakak là những người đầu tiên chứng kiến vụ việc này.
Trọng tài Rafati (áo Đỏ) - Ảnh Marca
Ngay sau đó, ông đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Những nỗ lực của các bác sỹ đã giúp ông Bakak thoát khỏi tay "tử thần". Ban đầu những kết luận của cảnh sát về vụ việc này là do ông Babak Rafati chủ định tự tử. Khi được phát hiện, trên cổ tay ông có một vết cắt khá sâu.
Chính vì ông Babak Rafati phải nhập viện nên trận đấu giữa Cologne và Mainz trong khuôn khổ Bundesliga diễn ra vào cuối tuần qua đã bị hoãn.
Hiện tại, sau 4 ngày điều trị ở bệnh viện, ông Babak Rafati đã được phép xuất viện để trở về nhà tiếp tục điều trị. Thông tin này được chính Liên đoàn bóng đá Đức xác nhận. Phía DFB cũng yêu cầu ông Rafati cần phải "giữ yên lặng và kiên nhẫn".
Ông Babak Rafati từng là một nhân viên ngân hàng. Ông bắt đầu sự nghiệp cầm còi năm 1997 và được bắt chính các trận đấu ở Bundesliga từ năm 2005. Hiện vị trọng tài 41 tuổi này đã điều khiển tổng cộng 84 trận ở Bundesliga.
Nhiều nhà bình luận cho rằng ông Rafati cố gắng tự tử là hậu quả của áp lực quá kinh khủng. Ông Rafati từng có nhiều lần bị tờ Bild bầu chọn là "trọng tài dở nhất Bundesliga". Hiện đang có những ý kiến kêu gọi từ Bild bỏ những cuộc bầu chọn kiểu này. Bóng đá Đức trong thời gian gần đây đã xuất hiện khá nhiều trường hợp bị trầm cảm do áp lực. Deisler giải nghệ. Enke tự sát. Và mới đây là Breno tự đốt nhà.
Nhật Quang (tổng hợp)