Andre Villas-Boas (AVB), đang đứng trước nguy cơ bị Chelsea sa thải sau khi không thể mang lại thứ mà ông chủ Roman Abramovich mong đợi: Những chiến thắng.
(TT&VH) - Andre Villas-Boas (AVB), đang đứng trước nguy cơ bị Chelsea sa thải sau khi không thể mang lại thứ mà ông chủ Roman Abramovich mong đợi: Những chiến thắng.
Hãy khoan nó về các danh hiệu, bởi mùa giải 2011-2012 mới chỉ đi qua được hơn 1/3 chặng đường. Nhưng với những gì mà Chelsea đã trình diễn, có thể nhận định một cách thuyết phục rằng đội bóng của ông AVB còn rất ít cơ hội để chinh phục các đỉnh cao vinh quang, ở cả Premier League lẫn Champions League. Hai thất bại liên tiếp trên sân nhà trong cuộc chiến với các đối thủ lớn, 3-5 trước Arsenal và 1-2 trước Liverpool, đã phơi bày quá nhiều sự thật của Chelsea dưới triều đại huấn luyện viên AVB. Đó là một Chelsea quá ngây thơ trong phòng ngự, thiếu ý tưởng trong tấn công và thiếu bản lĩnh vào những thời khắc quyết định. Bằng lối đá thiên về tấn công, ông AVB đã mang lại hình ảnh tươi mới hơn cho Chelsea, nhưng lại không mang về thứ mà ông chủ Abramovich cần: Chiến thắng.
Tại mặt trận Champions League, thành tích của Chelsea khả quan hơn một chút khi thầy trò ông AVB vẫn đang dẫn đầu bảng E với hai điểm nhiều hơn Leverkusen và ba điểm nhiều hơn Valencia. Tuy nhiên, Chelsea đã tự đá vào chân mình khi bỏ qua cơ hội kiếm sáu điểm trọn vẹn từ Genk. Sau chiến thắng tới năm bàn không gỡ tại Stamford Bridge, Chelsea đã bất ngờ bị Genk cầm chân với tỷ số 1-1 trong trận lượt về trên đất Bỉ. Từ chỗ đứng trước cơ hội sớm giành vé đi tiếp, Chelsea đang đẩy mình vào một cuộc chiến tay ba đầy mạo hiểm với Leverkusen và Valencia. Bị loại ngay từ vòng đấu bảng sau tám mùa liên tiếp dự vòng 1/8 là kịch bản không thể tưởng tượng nổi của ông Abramovich. Chỉ cần nguy cơ đó xuất hiện rõ ràng hơn sau trận đấu với Leverkusen, nhà cầm quân AVB có thể ngay lập tức bị sa thải.
Kể từ ngày tiếp quản Chelsea vào mùa Hè năm 2003, tỷ phú Abramovich đã mang về sân Stamford Bridge ba chức vô địch Premier League, ba FA Cup, hai League Cup và hai Community Shield, nhưng ông trùm dầu mỏ người Nga tuyệt nhiên chưa một lần chạm được tay vào chiếc cúp bạc Champions League danh giá. Ngay cả khi thuận lợi nhất, trận chung kết mùa giải 2007-2008 diễn ra trên sân Luzhniki ở Moskva, Chelsea vẫn phải hứng chịu thất bại trước Man United. Hàng loạt huấn luyện danh tiếng, kể cả chuyên gia “săn” Champions League như Carlo Ancelotti, đều đã phải trả giá cho thất bại của Chelsea trên đấu trường châu Âu. Một khi sẵn sàng bỏ ra cả tỷ euro để mua cầu thủ, chi 15 triệu euro để “mua” huấn luyện viên AVB từ Porto thì ông chủ của Chelsea cũng sẽ chẳng tiếc thêm ít tiền đền bù hợp đồng cho “Mourinho đệ nhị”.
Khi mới đến Chelsea, huấn luyện viên AVB cũng đã từng gây được những ấn tượng tốt đẹp ban đầu, trong đó có trận thắng 2-0 trước Leverkusen ở Champions League. Những pha lập công của David Luiz và Juan Mata đã khiến ngày trở về Stamford Bridge của Michael Ballack bên phía Leverkusen nhuốm màu buồn bã. Nhưng cũng từ ngày đó, trong khi Leverkusen và bản thân Ballack dần cải thiện phong độ thì Chelsea của ông AVB lại sa sút trông thấy. Trên sân khách, Chelsea mới chỉ kiếm được hai trận hòa, cùng tỷ số 1-1 trước Valencia và Genk. Ở BayArena, hơn bao giờ hết ông AVB cần một chiến thắng để tạm thời xua bớt nỗi ám ảnh về cái giá treo cổ đang lửng lơ trước mắt. Nhưng Chelsea sẽ vấp phải quyết tâm đòi lại món nợ thua ở lượt đi của thầy trò ông Robin Dutt.
Trong lần gần nhất vượt qua vòng bảng Champions League, mùa giải 2004-2005, Leverkusen toàn thắng cả ba trận vòng bảng trước Real Madrid, AS Roma và Dynamo Kiev. Liệu đội bóng Đức sẽ viết lại lịch sử, hay tìm một lối đi khác thực tế hơn, qua một trận hòa trước Chelsea chẳng hạn? Chelsea đang khủng hoảng, nhưng Chelsea cũng có quá nhiều kinh nghiệm ở Champions League trong khi phần lớn cầu thủ của Leverkusen vẫn còn lạ lẫm với đấu trường khắc nghiệt này. Đó là thực tế và khác biệt không thể phủ nhận. Tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, ém quân chờ thời cơ, thậm chí phải chờ đến lượt đấu cuối, đó có thể là đối sách của Leverkusen trước một Chelsea vượt trội về nhiều mặt.
Dự đoán: 1-1
Các khả năng + Leverkusen thua Chelsea sẽ lần thứ chín liên tiếp vượt qua vòng bảng Champions League. Leverkusen nhiều khả năng sẽ đánh mất quyền tự quyết ở lượt đấu cuối cùng, do Valencia chỉ phải đón tiếp Genk. + Leverkusen hòa Cuộc đua tay ba ở bảng E sẽ diễn ra quyết liệt đến phút chót. Leverkusen là đội có lợi khi chỉ làm khách của Genk ở lượt cuối trong khi Chelsea và Valencia buộc phải tử chiến với nhau. + Leverkusen thắng Leverkusen có cơ hội lớn giành ngôi đầu bảng. Nếu thắng Chelsea ba bàn cách biệt trở lên, Leverkusen sẽ chính giành vé đi tiếp sau lượt đấu này mà do Chelsea và Valencia còn phải đối đầu với nhau. |
Đông Hà