thethaovanhoa.vn

Valencia - Genk: Trận “chung kết” thứ hai của Los Che

23/11/2011 14:30 GMT+7

Trận đấu với Genk ở lượt đấu thứ 5 này là cơ hội không thể tốt hơn để Valencia hoàn thành một nửa nhiệm vụ.

*Tỷ số lượt đi 0-0

(TT&VH)- Phát biểu sau chiến thắng 3-1 trước Leverkusen ở lượt đấu trước, tiền đạo Roberto Soldado đã nói rằng Valencia mới giành chiến thắng 1 trong 3 trận “chung kết” mà họ phải trải qua để giành 1 vé vào vòng sau. Thủ quân của Valencia nói đúng bởi sau khi đánh bại Leverkusen, Los Che mới có vỏn vẹn 5 điểm sau 4 lượt trận, và họ buộc phải thắng cả hai trận đấu còn lại nếu muốn giành quyền đi tiếp. Và trận đấu với Genk ở lượt đấu thứ 5 này là cơ hội không thể tốt hơn để họ hoàn thành một nửa nhiệm vụ.

Valencia đã ở rất gần với cánh cửa bị loại khỏi Champions League mùa này sau khi họ chỉ giành được 2 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên. Nhưng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bayer Leverkusen ở lượt đấu thứ 4 đã đưa Los Che từ cõi chết trở về. Chỉ cần đánh bại Genk trên sân nhà đêm nay trong khi Leverkusen mất điểm trước Chelsea (khả năng rất dễ xảy ra), Valencia sẽ chiếm vị trí thứ hai của đội bóng Đức. Nếu điều đó xảy ra, Valencia sẽ có quyền tự định đoạt số phận ở lượt trận cuối với Chelsea.

Tất nhiên những tính toán nói trên chỉ là lý thuyết nhưng với phong độ khá thuyết phục trong thời gian gần đây, Valencia hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đề ra là đánh bại Genk và trông chờ một kết quả có lợi từ đất Đức. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Valencia đã thắng tới 4 và chỉ thua 1. Dù thua 2-3 trước Real Madrid ở Liga cuối tuần qua, nhưng Valencia cũng đã chơi tốt và họ có lý do để bào chữa cho thất bại này khi mà trọng tài đã bỏ qua một quả phạt đền cho đội chủ nhà sau khi Gonzalo Higuain dường như đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. 



Valencia cần  phải thắng- Ảnh Getty

Ngoài thất bại đáng tiếc nói trên, Valencia đã toàn thắng trong 4 trận trước đó (Zaragoza, Getafe, Leverkusen và Levante), nhưng điều quan trọng hơn cả là cỗ máy của HLV Unai Emery đang vận hành rất trơn tru dù thiếu vắng nhạc trưởng Ever Banega. Rõ ràng với phong độ hiện có, Genk thực sự không phải là đối thủ của Valencia ở Mestalla. Lịch sử cũng đang hoàn toàn ủng hộ Valencia bởi đã 29 năm qua, họ chưa từng thất bại trước một đội bóng Bỉ ở Cúp châu Âu, kể từ trận thua 1-2 trước Anderlecht tại UEFA Cup mùa 1982-83. Trong hai chuyến làm khách gần nhất tới Tây Ban Nha, Genk đều không thể ghi bàn khi hòa Mallorca 0-0 ở mùa 1998-99 tại Cúp C2 và thất bại 0-6 trước Real Madrid ở mùa 2002-03. Trong 5 trận gần nhất gặp một đội bóng TBN, Genk cũng chưa thắng nổi lấy một lần.

Đó là chưa kể thành tích ở Cúp châu Âu của Genk là rất tệ khi họ chưa giành được bất cứ trận thắng nào trong 14 trận gần nhất.  Genk cũng là một trong những đội chơi mất tập trung nhất ở Champions League mùa này khi họ để thủng lưới tới 6 bàn trong hiệp 1, và 5 trong số đó đến chỉ trong 30 phút đầu tiên của trận đấu. Chỉ cần Valencia thành công trong việc đánh phủ đầu Genk, Los Che nhiều khả năng sẽ giữ lại 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà.

Lại chờ Soldado

Dù phong độ của Soldado kể từ đầu mùa chưa thật sự ổn định nhưng tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid vẫn là chỗ dựa lớn nhất trên hàng công của Valencia trong bối cảnh những chân sút còn lại như Piatti, Jonas hay Aduriz luôn chơi phập phù. May cho Los Che là trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, đội trưởng của họ đang ghi bàn khá đều đặn, mà mới đây nhất là cú đúp vào lưới Real Madrid. Tổng cộng từ đầu mùa tiền đạo 26 tuổi này đã ghi được 10 bàn, trong đó có 2 ở Champions League. Với 8 bàn ở Liga, Soldado chỉ kém Messi (15 bàn), Cristiano Ronaldo (14 bàn) và Higuain (11 bàn) trong danh sách Vua phá lưới ở Liga. Các tiền đạo khác của ĐT Tây Ban Nha như Llorente (6 bàn), Villa (4), Negredo (3) và Torres (2), không ai ghi nhiều bàn hơn Soldado.

Tuy vậy, để chứng tỏ vai trò đầu đàn của mình, Soldado phải ghi bàn để giúp Valencia giành chiến thắng trong những trận đấu quan trọng như trận “chung kết” trước Genk. Sức ép không phải là vấn đề đối với Soldado bởi tiền đạo 26 tuổi này đã từng sút tung lưới những đội bóng lớn như Real Madrid (2 bàn), Leverkusen và Chelsea. Chính vì vậy, trước một Genk thua kém Valencia về mọi mặt, không có lý do gì để Soldado “tịt ngòi”. Vấn đề là cựu tiền đạo của Real Madrid phải tiếp tục duy trì được sự hưng phấn như trong thời gian vừa qua. Soldado ghi bàn và Valencia giành chiến thắng thuyết phục trước Genk, đó là kịch bản mà các CĐV Los Che chờ đợi nhất trong trận đấu tại Mestalla.

Dự đoán: 2-0

Vũ Mạnh


Lực lượng

Valencia: Guaita chấn thương nên Diego Alves sẽ tiếp tục bắt chính sau khi ra sân ở trận thua Real Madrid. Banega, Canales và Maduro nghỉ thi đấu dài ngày. Khả năng ra sân của Ricardo Costa còn bỏ ngỏ.

Genk: Abel Masuero, David Hubert, Jeroen Simaeys, Torben Joneleit không thể ra sân vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Valencia: Alves - Miguel, Rami, Ruiz, Alba - Albelda, Costa, Feghouli, Jonas, Mathieu - Soldado.

Genk: Koteles - Ngongca, Vanden Borre, Nadson, Pudil - Buffel, De Bruyne, Hyland, Tozser - Vossen, Barda.

Con số

0 Genk vẫn chưa thắng trận nào trong 5 lần gặp các đội bóng TBN tại Cúp châu Âu.

1 Valencia chỉ mới để thua 1 trong 6 lần gần nhất đối đầu với các đội bóng Bỉ tại Cúp châu Âu, còn lại là 3 trận thắng và 2 hòa.

3 Genk mới ghi được 3 bàn trong 10 trận mà họ đã chơi ở Champions League.

14 Trong 14 trận gần nhất tại Cúp châu Âu, Genk chưa biết nếm mùi chiến thắng (7 thua và 7 hòa).



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN