Đeo kính đen, Maradona cố giấu những giọt nước mắt tận sâu trong khóe mặt sau sự ra đi của người mẹ thân yêu. Dẫu vậy, người đàn ông 50 tuổi, cũng đã không thể không bật khóc trong ngày tiễn đưa bà Dona Tato về với Chúa trời.
(TT&VH Online) - Đeo kính đen, Maradona cố giấu những giọt nước mắt tận sâu trong khóe mặt sau sự ra đi của người mẹ thân yêu. Dẫu vậy, người đàn ông 51 tuổi, một tượng đài của bóng đá thế giới, cũng đã không thể không bật khóc trong ngày tiễn đưa bà Dona Tato về với Chúa trời.
Bà Dona Tato qua đời hôm thứ Bẩy vì bệnh đau tim nhưng phải tới Chủ nhật, Maradona mới kịp trở về quê nhà Buenos Aires để chịu tang mẹ. Buỗi lễ tiễn đưa bà Dona Tato về nơi an nghỉ diễn ra đơn giản nhưng ấm áp tình người. Với Maradona, bà Dona Tota có một ý nghĩa đặc biệt với ông. Tình yêu của Maradona còn được thể hiện qua cái cách ông xăm hình bông hồng ở lưng cùng dòng chữ "Tato, Te amo" (Tato, con yêu mẹ).

Maradona, anh trai và cô con gái có mặt trong lễ tang
Bạn bè, người thân Maradona cùng ông đưa linh cữu bà mẹ Dona Tato
Trên tay mỗi người cầm một bông hồng trắng
Maradona đã rất cố gắng để giữ được vẻ tự nhiên bằng việc đeo kính đen để che giấu cảm xúc

Bông hồng, biểu tượng mà tình yêu của Maradona dảnh tặng cho người mẹ thân yêu
Dù đã cố gắng để kìm nén cảm xúc nhưng "Cậu bé vàng" cũng phải bật khóc trước sự mất mát lớn này
N.Q (tổng hợp)