Đang phải phải chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư, bà Tan Yoke Lan không nghĩ rằng một ngày nào đó lại được vinh danh ở đấu trường SEA Games 26.
(TT&VH Online) – Đang phải
phải chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư, bà Tan Yoke Lan không nghĩ rằng một
ngày nào đó lại được vinh danh ở đấu trường SEA Games 26.
Cách đây 3 tháng, các bác sĩ
thông báo với Tan Yoke Lan rằng bà bị ung thư vú. Ngay sau đó, bà đã phải trải
qua một cuộc phẫu thuật và theo bác sĩ thì bà cần phải có một thời gian dài để
tĩnh dưỡng cũng như áp dụng các phương pháp hóa trị liệu.
Tuy nhiên, bà Tan đã bất chấp những lời khuyên của bác sĩ khi quyết định cùng đoàn TT Singapore dự SEA Games 26 trên đất Indonesia.

Bà Tan trong niềm vui chiến thắng - Ảnh Getty
Những sự hy sinh của Tan đã mang lại thành quả khi trong nội dung bài Bridge đôi nữ, thuộc bộ môn đánh bài, bà đã xuất sắc chiến thắng để giành tấm HCV cùng với người đồng đội 46 tuổi là Seet Choon Cheng.
“Chỉ vài tuần trước, tôi không chắc mình có thể có mặt ở đây hay không. Nhưng tôi đã có mặt vì không muốn để cho đồng đội của mình phải thất vọng”, bà Tan nói.
Mãi cho tới ngày hôm qua, Singapore mới
giành được một tấm HCV ở nội dung đánh bài 4 người. Để có được chiến thắng này,
bà Tân và đồng đội đã đạt số điểm 284 trong tổng số 480 điểm tối đa và qua đó
vượt qua cặp Vallapa Svangsopak và Sunisa Chodchoy của Thái Lan (HCB) và Conny
Sumampo và Irne Korengkeng của Indonesia (HCĐ).
Trong suốt quá trình tham gia thi đấu ở SEA Games, bà Tan đã phải ngừng tất cả các biện pháp hóa trị liệu để chống lại căn bệnh ung thư đang mắc phải.
“Bài Bridge làm cho cuộc sống của tôi thêm thú vị hơn. Nó không phải là một trò chơi cá nhân. Bạn phải chơi cùng với đồng đội và nó thể hiện tinh thần đồng đội cũng như cách phối hợp cùng nhau”, bà Tan nói.
“Bà Tan là một người đàn bà “thép”, bà ấy có mặt ở đây và bỏ qua mọi lời khuyên của bác sĩ. Bà ấy là một trong những người xứng đáng nhất”, ông Zhang Yukun, HLV trưởng đội đánh bài của Singapore nói.
Bà Tan cùng đồng đội sẽ nhận được 15.000 USD từ Ủy ban Olympic Singapore cho tấm HCV có được. Khi được hỏi sẽ làm gì với số tiền này, bà trả lời một cách hóm hỉnh. “Tôi sẽ dùng nó để mời mọi người ăn trưa”.
Ngay sau khi trở về nhà, bà Tan
sẽ tiếp tục các biện pháp hóa trị liệu để chống lại căn bệnh ung thư. “Tôi là một người có tinh thần chiến đấu và
tôi sẽ chiến đấu với căn bệnh này cho tới cùng”, bà Tan nhấn mạnh.
Nhật Quang (tổng hợp)