thethaovanhoa.vn

Cử tạ: Cầm vàng mà để vàng rơi

21/11/2011 06:15 GMT+7

Sau nỗi đau của Thạch Kim Tuấn xuất phát từ sự chủ quan lẫn thiếu nhạy cảm trong quá trình thi đấu dẫn đến thất bại, hôm qua đến lượt đô cử Nguyễn Thị Thúy (53kg) tưởng đã cầm vàng trong tay nhưng lại đánh vuột mất.

(TT&VH) - Sau nỗi đau của Thạch Kim Tuấn xuất phát từ sự chủ quan lẫn thiếu nhạy cảm trong quá trình thi đấu dẫn đến thất bại, hôm qua đến lượt đô cử Nguyễn Thị Thúy (53kg) tưởng đã cầm vàng trong tay nhưng lại đánh vuột mất vì không chiến thắng được bản thân mình. Một thất bại để lại nhiều bài học cho những người trong cuộc.

Nhiều người không rõ diễn biến của cử tạ VN, trong đó đội tuyển nữ, đã đặt niềm tin vào đô cử Nguyễn Thị Phương Loan (63kg) có thể mang HCV về cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 26. Họ không biết rằng đã có nhiều biến chuyển nội tại trong lực lượng. Đấy là thời gian gần đây, đồng đội tại CLB Hà Nội của Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Thúy mới được kỳ vọng nhiều hơn cả. Nguyễn Thị Thúy và đàn em Nguyễn Thị Hồng đã  bước qua giai đoạn “của để dành” của cử tạ nữ Hà Nội cũng như Việt Nam, để bước ra ánh sáng. Với dấu hiệu vượt ngưỡng, cả năm qua, Nguyễn Thị Thúy đã được Tổng cục TDTT,  Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao Hà Nội đầu tư ở mức tốt nhất. Chiếc HCV SEA Games 26 được coi là mục tiêu cao nhất của Nguyễn Thị Thúy trong năm 2011. Vì vậy, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao Hà Nội đã quyết định không cử cô dự giải vô địch thế giới- giải đấu lấy chuẩn dự Olympic 2012, mà chỉ tập trung tối đa cho SEA Games 26.

Nguyễn Thị Thúy đánh mất cơ hội giành HCV dù được kỳ vọng nhiều. Ảnh: Quang Nhựt

Sự đầu tư ấy đã cho kết quả tích cực rõ rệt. Nguyễn Thị Thúy đến với SEA Games 26 trong tình trạng sung mãn về thể lực và tinh thần. Bước vào thảm đấu, dù thất thế ở nội dung cử giật khi chỉ được 85kg, thua 5kg so với người đứng đầu là Prapawadee (Thái Lan) thì nhiều người vẫn tin rằng cô gái người Gia Lâm mới 21 tuổi này có thể đảo ngược tình thế ở  nội dung cử đẩy là thế mạnh của cô.

Ở lần nâng tạ đầu tiên nội dung cử đẩy, nhà vô địch hạng 58kg Olympic 2008 Prapawadee (Thái Lan, ép cân xuống hạng 53kg), đã cho thấy dấu hiệu hụt hơi khi phải rất khó khăn mới qua mức tạ 111kg. Ngược lại, Nguyễn Thị Thúy dễ dàng chinh phục mức tạ 110kg rồi 115kg. Cô thể hiện nội lực dồi dào, trọng tâm tốt nên cực kỳ chắc chắn trong mỗi lần cử tạ. Khi Prapawadee chỉ dừng lại ở mức tạ 115kg, Nguyễn Thị Thúy đứng trước cơ hội vô địch ở lần thi cuối cùng. Do nhẹ cân nhất trong các lực sĩ tham gia nên chỉ cần thành công ở mức tạ 120kg là Nguyễn Thị Thúy sẽ lên ngôi vô địch dù đạt mức cử tổng là 205 kg như Prapawadee.

Một sự nhầm lẫn từ các thành viên trong đội tuyển cử tạ khiến Nguyễn Thị Thúy phải chinh phục mức tạ 121kg. Dù đã dễ dàng nâng tạ lên vai nhưng cô gái này lại không chinh phục thành công do hơi vội ở động tác nâng tạ cuối cùng. Thế là chiếc HCV nghiễm nhiên rơi vào tay Prapawadee đang trên đà sa sút còn Nguyễn Thị Thúy đành nhận HCĐ mức cử tổng 200kg.

Khỏi phải nói sự buồn bã của Thúy, BHL cùng các đồng đội. Trước thất bại vào phút chót này, HLV Hoàng Kim Cúc chỉ biết động viên học trò. Bà nhân hết trách nhiệm về mình: “Tôi xin lỗi tất cả. Thúy không thành công là do tôi. Tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình bất kể nhầm lẫn về việc đặt mức cân ở lần nâng cuối của Thúy không trực tiếp do tôi. Đây sẽ là bài học quý cho những người làm công tác huấn luyện” .

Cô gái trẻ Nguyễn Thị Thúy cũng thừa nhận  thất bại một phần do tâm lý không tốt ở lần nâng tạ ấy nên đã lỡ cơ hội đoạt huy chương. Đó là lời nói chân thành bởi các nhà chuyên môn đều khẳng định với sức mạnh của mình, Nguyễn Thị Thúy hoàn toàn có thể chinh phục mức tạ 120kg cũng như 121kg.

Theo nhận định của giới chuyên môn thì cơ hội giành thêm HCV của cử tạ nữ Việt Nam tại SEA Games 26 đã không còn, trừ khi may mắn mỉm cười  trong ngày thi đấu hôm nay.

Ngọc Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN