Hơn lúc nào hết, Real Sociedad hiểu áp lực đang ngày một đè nặng khi càng ngày họ càng bị đẩy lún sâu hơn ở cuối bảng xếp hạng.
(TT&VH) - Liga mới đi qua được hơn ¼ chặng đường nhưng sự kịch tính ở mọi cuộc đua đã và đang được hâm nóng lên qua từng vòng đấu. Hơn lúc nào hết, Real Sociedad hiểu áp lực đang ngày một đè nặng khi càng ngày họ càng bị đẩy lún sâu hơn ở cuối bảng xếp hạng.

Vị trí của Sociedad lúc này đang là thứ 20 nhưng với khoảng cách 1-2 điểm so với những đội xếp ngay trên, điều lo lắng nhất của HLV Philippe Montanier lại chính là phong độ yếu kém mà đội bóng của ông đang thể hiện. Sau 2 trận đấu khởi đầu mùa giải như mơ với 4 điểm mà đỉnh cao là trận hòa 2-2 với Barcelona ở vòng 2, Sociedad đã sa sút thảm hại. 9 trận đấu còn lại, họ chỉ có thêm được 1 chiến thắng nữa. Điều đáng nói là trong 5 trận gần đây, dù chơi trên sân nhà hay sân khách, đội bóng của Philippe Montanier cũng chỉ bỏ túi được thêm 1 điểm. Từ Zaragoza đến Vallecano hay Levante bằng cách này hay cách khác đều có thể kiếm trọn 3 điểm khi đối đầu với Sociedad.
Việc Socediad đi xuống một cách thậm tệ trong thời gian qua xuất phát bởi sự yếu kém trong khâu phòng ngự. Sau 11 trận, Sociedad mới chỉ có được duy nhất 2 trận giữ sạch lưới (1-0 trước Granada ở vòng 4 và hòa 0-0 trước Getafe ở vòng 8). Với 18 bàn thua, họ chỉ xếp sau Zaragoza (22 bàn) trong số những đội bóng có hàng thủ kém nhất ở Liga. Ngược lại, hàng công của Sociedad cũng chỉ có 9 lần nổ súng, đứng thứ 4 trong những hàng công “cùn” nhất.
May mắn cho Montanier là đúng vào thời điểm mà Sociedad đá đâu thua đấy, quãng thời gian nghỉ để các ĐTQG thi đấu giúp cho đội bóng của ông có thể ổn định lại yếu tố tình thần nhằm tránh trượt dài theo sự sa sút của phong độ. Trong hơn một tuần qua, nhà cầm quân 47 tuổi này và các học học trò đã rất nỗ lực trên sân tập để giải quyết các vấn đề mà đội bóng đang phải đối mặt.
Khó khăn nhất với Montanier chính là bài toán lực lượng khi hai trụ cột của hàng thủ là Bella dính chấn thương trong khi Martinez lĩnh án trèo giò. Cadamuro cho thấy anh có thể thay thế Bella trong khi Gonzalez đã sẵn sàng để lấp chỗ trống của Martinez. Bộ đôi này không thường xuyên được thi đấu nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may. Khi Bella và Martinez đều đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, có thể những kẻ đóng thế như Cadamuro hay Gonzalez lại có thể mang đến lời giải cho hàng thủ lỏng lẻo của đội chủ sân Anoeta.
Thông thường, nếu là một người thiếu kiên nhẫn, chủ tịch Jokin Aperribay đã có thể sa thải Philippe Montanier. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng nhà cầm quân này có thể sẽ đưa đội chủ sân Anoeta thoát ra khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. Cá nhân Montanier cũng hiểu được điều gì đang chờ đợi ở phía trước nếu như không đưa được Sociedad thoát ra khỏi khó khăn hiện tại mà cụ thể là trận đấu với Espanyol tối nay. Chỉ cần có 1 chiến thắng, có thể đội quân của Montanier sẽ tạm thời thoát ra khỏi nhóm cuối bảng và điều quan trọng hơn là họ sẽ thắp lại được ngọn lửa niềm tin.
Xuân Giáp
Dự đoán cùng TT&VH Chủ nhật ngày 20/11 18h00 Real Sociedad - Espanyol 1-0 22h00 Osasuna - Rayo Vallecano 2-2 22h00 Sporting Gijon – Getafe 1-2 Thứ Hai ngày 21/11 04h00 Granada – Mallorca 0-1 |