Hôm qua là một ngày thất vọng của quyền anh khi đến 3 trận CK nữ ở các hạng cân 47kg, 57 kg, 60 nhưng đều thất bại để rồi phải nhận HCB. Điều đáng nói là trọng tài tiếp tục ép các võ sỹ của chúng ta.
(TT&VH) - Hôm qua là một ngày thất vọng của quyền anh khi đến 3 trận CK nữ ở các hạng cân 47kg, 57 kg, 60 nhưng đều thất bại để rồi phải nhận HCB. Điều đáng nói là trọng tài tiếp tục ép các võ sỹ của chúng ta quá trắng trợn.
Cay đắng nhất là trường hợp của Lừu Thị Duyên ở hạng cân 57kg. Cô gái này cứ tấn công nhưng những nỗ lực của cô đều vô nghĩa. Vì những người cầm cân nảy mực cho trận CK hạng 57kg đã xác định cho cô phải thua. 5 trọng tài, tất cả đều không có bằng quốc tế. Họ sẵn sàng trắng trợn tước những điểm số của Duyên mà không thấy ngại ngùng. Kết thúc 3 hiệp đấu đầu tiên, Duyên bị dẫn 9-10. Cô liên tục tấn công đối thủ nhưng chỉ được duy nhất 2 điểm và nhận thất bại trong tức tưởi.
Ngoài trận đấu này, boxing nữ VN có 2 trận thua xứng đáng ở các hạng 46kg và 60kg. Thua vì đối thủ mạnh thì không tiếc nhưng thua vì những con người vừa kém chuyên môn, vừa thiếu đạo đức thì thật đau đớn
HQ