Dù nhiều người cho rằng Việt Nam khó thắng Indonesia nhưng trong sâu thẳm trái tim, người Hà Nội vẫn kỳ vọng vào một bất ngờ nào đó có thể đưa đội tuyển Việt Nam đến trận chung kết. Nhưng đã không có tiệc ở Hà Nội.
(TT&VH Online) - Dù nhiều người cho rằng Việt Nam khó thắng Indonesia nhưng trong sâu thẳm trái tim, người Hà Nội vẫn kỳ vọng vào một bất ngờ nào đó có thể đưa đội tuyển Việt Nam đến trận chung kết. Nhưng đã không có tiệc ở Hà Nội.
Một vài hình ảnh trước, trong và sau trận đấu tại Hà Nội được chúng tôi ghi lại:
Trước trận đấu

Đi quanh Hồ Gươm, khó khăn lắm người ta mới thấy được 1 - 2 người bán cờ, băng rôn... chuẩn bị cho các CĐV ăn mừng chiến thắng. Có người bảo, dân buôn bán nhạy lắm, phải có lý do thì mới có ít người bán đến vậy

Ngay cả tại Fanfest, Triển lãm Giảng Võ, cũng chỉ có thể bắt gặp vài nhóm sinh viên đi bán hàng với thái độ nhiệt tình... vừa phải

Bên trong, số người cũng chỉ lên đến vài trăm, không chật nổi khoảng không gian chỉ rộng khoảng 1.000m vuông. Nhìn khung cảnh đó, chợt chạnh lòng nhớ lại Hà Nội thời Tiger Cup 98, mỗi trận đấu giống như một ngày hội
Trong trận đấu

Khán giả đến đông hơn đôi chút nhưng chẳng mấy ai buồn vào bên trong khuôn viên của Fanfest

Hội cổ động viên tại Việt Nam cố gắng tạo không khí để hòa cùng các cổ động viên đang cổ vũ cho đội tuyển tại Indonesia. Nhưng gian hàng của Mobifone phá hỏng tất cả khi mọi người đang chào cờ thì họ lại bật... nhạc dance

Có lẽ chỉ những đứa trẻ này cảm thấy vui vì... lâu lâu lại mới có chỗ để chúng chạy nhảy

Mọi hi vọng về một chiến thắng của cổ động viên vẫn còn khi dõi theo từng bước chân của các tuyển thủ dù cho sang đến hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn bị dẫn trước 1 - 0
Sau trận đấu

Thực ra chẳng chờ đến sau trận đấu, ngay khi Indonesia có bàn thắng thứ 2 vào lưới đội tuyển U23 Việt Nam, khán giả đã bỏ về hết. Chủ quán cafe tại Hàng Hành cố níu kéo khách bằng cách chuyển sang giải Ngoại hạng nhưng chẳng còn ai hứng thú với bóng bánh

Mấy anh bán bắp xào dạo cứ ngỡ đêm nay kiếm thêm được chút đỉnh đành tìm đến nói chuyện với nhau cho đỡ buồn. 2 chiếc xe vẫn còn đầy bắp chờ xào

Phố Hàng Bông, nơi chuyên bán cờ cho các cổ động viên vắng tanh, các cửa hàng đóng sớm. Dòng xe vội vàng lướt qua, có lẽ ai cũng vội về nhà.

Hà Nội lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có vào mỗi tối của mình. Chỉ còn vài điểm vui chơi công cộng có người.
Và thế là Hà Nội không có tiệc.
P.V