thethaovanhoa.vn

CĐV Indonesia đã làm nóng sân Bung Karno như thế nào trước trận BK?

19/11/2011 17:20 GMT+7

Gặp chủ nhà Việt Nam trong trận bán kết "một mất một còn" các CĐV Indonesia đã rất háo hức đến sân để cổ vũ cho đội nhà.

(TT&VH Online) - Gặp chủ nhà Việt Nam trong trận bán kết "một mất một còn" các CĐV Indonesia đã rất háo hức đến sân để cổ vũ cho đội nhà.

Trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam đến 19h30 tối 19/11 mới diễn ra nhưng không khí ở sân Bung Karno ngay từ sáng 19/11 đã "nóng hừng hực" khi Ban tổ chức diễn tập nhiều khâu chuẩn bị cho các trận bán kết vào buổi chiều và buổi tối. Vảo buổi sáng, Ban tổ chức sân đã rà soát các góc sân, bố trí các bộ phận liên quan, trong đó có cả việc tập dượt cẩn thận việc cử Quốc ca của Việt Nam tránh sơ suất như ở trận U23 Việt Nam - U23 Philippines, rồi lực lượng cảnh sát, quân đội triển khai các phương án đảm bảo an ninh...

Trong khi ấy, các cổ động viên từ sáng đã đổ bổ đến sân vì hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần và nhiều người vùa đi chơi ở Bung Karo từ sáng sớm vừa tránh cảnh tắc đường đã được dự đoán trước. Ở các cổng vào sân, nhiều hàng quán bán rong đã nhanh chóng được đặt chỗ để đội quân bán áo, cờ, khăn, thanh đập nhựa, còi hơi, đồ ăn uống, vật lưu niệm....cho các CĐV vào sân cổ vũ khuấy động không khí ở "chảo lửa" Bung Karno. Các CĐV đến sân sớm giữa thời tiết nắng gắt đã tranh thủ ăn trưa ngay trong sân, tìm chỗ tránh nắng để chờ đến giờ Ban tổ chức mở cửa vào sân. Nhiều "cò vé" đã xuất hiện và ở buổi trưa giá vé được "cò" bán ra không quá "cắt cổ", chỉ nhình hơn "giá Nhà nước" khoảng 20-50%.

Từ 2-3h chiều, nhiều đoàn người đã lũ lượt kéo hàng dài vào sân, Các khu vực gửi xe bên ngoài Bung Karno đã kín chỗ và người Indonesia đang hứa hẹn biến Bung Karno thành "chảo lửa" thực sự để làm chùn chân các cầu thủ Việt Nam.


Cả gia đình cùng đi cổ vũ cho đội nhà

Không khí nô nức bên ngoài sân Bung Karno

Lực lượng cảnh sát chuẩn bị làm nhiệm vụ

Một fan nữ cuồng nhiệt của Indonesia

Mua áo của tiền đạo Titus Bonai để cổ vũ cho Indonesia

Người đàn ông mặc áo đó là một cò vé đang tranh thủ bán vé từ lúc 12h trưa khi các CĐV tiến về sân Bung Karno

Những chiếc mũ mà CĐV Indonesia sử dụng để cổ vũ cho đội nhà

Rất nhiều người bán đồ lưu niệm như thế này có mặt ở sân từ 10h sáng

Sắc đỏ tràn ngập sân Bung Karno

Các CĐV này tìm chỗ mát để đợi đến giờ bóng lăn

Trang phục cổ vũ của một CĐV nữ đạo Hồi

CĐV nô nức tiến vào sân Bung Karno

Dụng cụ cổ vũ được bày bán khắp nơi


P.A (Từ Jakarta)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN