
Đọc TT&VH ngày 19/11/2011: Nhào dô, Indo!
Đụng phải chủ nhà Indonesia ở bán kết chưa chắc là vận rủi. Đối thủ có lợi thế sân nhà, nhưng đồng nghĩa sẽ phải đá "cửa trên" trong khi U23 Việt Nam được quyền đá phòng ngự phản công. Nhào dô và lĩnh đòn nào, Indo!
(TT&VH Online) - Thể thao
* Bán kết bóng đá nam - 19h30 ngày 19/11, U23 Việt Nam - U23 Indonesia: Nhào dô, Indo! Đụng phải chủ nhà Indonesia ở bán kết chưa chắc là vận rủi. Đối thủ có lợi thế sân nhà, nhưng đồng nghĩa sẽ phải đá "cửa trên" trong khi U23 Việt Nam được quyền đá phòng ngự phản công. Nhào dô và lĩnh đòn nào, Indo! Xem trang 2-3.* Senayan, 1997 và Văn Sỹ Hùng. 14 năm về trước, Gelora Bung Karno còn mang tên Senayan. Ở nơi ấy, cầu thủ nhỏ bé Văn Sỹ Hùng đã lập cú đúp để giúp Việt Nam có được trận hòa 2-2 sau khi chúng ta bị dẫn 2 bàn và bị đuổi người. Hãy ghi nhớ và chiến đấu với tinh thần Senayan! Xem trang 4.* Vòng 12 Premier League, Man City - Newcastle: Từ giờ mới biết mặt nhau! Man City băng băng tiến về phía trước. Newcastle trở thành hiện tượng thú vị. Đây là hai đội còn sót lại của Premier League giữ được thành tích bất bại ở mùa này. Nhưng thử thách thực sự dành cho họ chỉ bắt đầu từ đây, với những trận chiến cam go nối tiếp nhau. Vượt qua được, họ sẽ trở nên mạnh khủng khiếp. Nhưng những thất bại sẽ dẫn đến hiệu ứng domino. Số phận của họ sẽ ra sao? Xem trang 10-11.Văn hóa - Xã hội* “Sắp đặt” cổng làng. Hàng trăm, hàng nghìn cổng làng xưa cũ đang mất đi từng ngày do quá trình đô thi hóa và bê tông hoá các ngôi làng cổ. Nhưng bằng nhiếp ảnh, họa sĩ Quách Đông Phương đã lưu giữ lại “những mảnh hồn làng này” với gần 700 bức ảnh, chụp trong vòng 20 năm... Xem trang 17.* Ca sĩ Mai Quốc Huy: Đoạn tuyệt với tên “đệ tử chân truyền của Chế Linh”. Trên băng rôn, áp phích quảng cáo live show có ghi một câu "để đời" là: “Mai Quốc Huy - đệ tử chân truyền của ca sĩ Chế Linh”. Vì câu này mà Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội đã phải phát biểu thẳng thừng trong một cuộc họp báo rằng ông cảm thấy… “phát ngượng” khi nhìn thấy một quảng cáo như thế. Xem trang 19.* Những nụ hôn “không thù ghét” hay báng bổ? Tuần này, tập đoàn thời trang cao cấp Benetton của Italia đã tung ra một loạt bộ ảnh quảng cáo "nhạy cảm", trong đó mô tả nhiều lãnh đạo thế giới, đa số ở vị trí đối nghịch với nhau, đang trao nhau những nụ hôn thắm thiết. Các bức ảnh nằm trong khuôn khổ chiến dịch quảng cáo "Unhate" (tạm dịch Không thù ghét) của hãng Benetton. Xem trang 16.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN