Tiếp xúc với tân vô địch Trần Lê Quốc Toàn, ấn tượng về đô cử 22 tuổi này thật đặc biệt: chân chất, mộc mạc và rất dễ gần. Dưới đây là cuộc trao đổi của TT&VH với Quốc Toàn.
(TT&VH) - Tiếp xúc với tân vô địch Trần Lê Quốc Toàn, ấn tượng về đô cử 22 tuổi này thật đặc biệt: chân chất, mộc mạc và rất dễ gần. Dưới đây là cuộc trao đổi của TT&VH với Quốc Toàn.
Khi đối thủ chinh phục thành công mức 154 kg ở lần nâng cuối, cảm giác lúc đó của Toàn thế nào vì nếu không thành công mức cử 155kg, đồng nghĩa với thất bại.
- Tất nhiên là hơi run. Tuy thế, rất nhanh chóng tôi lấy lại được tinh thần và nghĩ rằng, nếu thất bại thì không chỉ riêng tôi mất nhiều thứ. Cũng rất nhanh, tôi nghĩ đến người thân thiết nhất của mình ở quê nhà, sự chờ đợi vào tôi quá lớn. Tôi nghĩ đấy mới là sức mạnh khiến tôi nâng thành công mức cử 155kg.

Khoảnh khắc đăng quang chức VĐ, giành HCV SEA Games 26 hạng
56kg của Trần Lê Quốc Toàn. Ảnh: Quang Nhựt
Đến giờ phút này, anh thấy ảnh hưởng cử tạ đến anh thế nào? Anh có thể nói thêm đôi chút gia cảnh của mình để người hâm mộ được biết.
- Không phải đến khi thành công thì tôi mới nói rằng cử tạ là lẽ sống của tôi. Tôi thực sự đam mê với bộ môn này. Bên cạnh đó còn có cái cơ duyên nữa. Tôi cũng nói rất thật, nhà tôi 5 anh em trai, rất khó khăn. Ai cũng cao trên 1m60, mỗi tôi cao 1m50, theo cử tạ đúng là hợp. Chỉ có người em kế tôi học đến đại học, còn lại đều không đi được con đường này. Tôi phải bỏ học từ năm lớp 8 để phụ bố mẹ trang trải cuộc sống. Tôi đi học làm nghề thợ, nặn tượng thạch cao. Người đã thấp, xấu trông lúc nào cũng lam lũ. Năm 2005 lúc 16 tuổi, vô tình tôi được một người bạn giới thiệu đi tập cử tạ ở 38 Ngô Gia Tự do thầy Phan Văn Thiện hướng dẫn. Cung năm này, bố tôi mất vì bệnh ung thư phổi. Có lẽ ông phải lao động quá sức, lao lực nên đổ bệnh.
Tôi luôn nghĩ làm sao để giúp đỡ gia đình đỡ vất vả hơn. Lần đầu tiên đấy là phần thưởng 700.000 đ tôi nhận được ở giải trẻ năm 2005. Tôi đưa hết cho mẹ. Tôi luôn nhớ đến khoảnh khắc đó.
Anh đã làm được điều kỳ diệu mà đàn anh Hoàng Anh Tuấn không thể. Anh có bất ngờ không?
- Có, tôi bất ngờ đoạt HCV. Các thầy luôn động viên chỉ cần tôi giữ đúng phong độ thì hoàn toàn có thể đoạt HCV. Những lần tập, mức tổng cử của tôi là 280kg. Còn Hoàng Anh Tuấn, anh ấy vừa là đàn anh vừa là thầy của tôi. Thầy ở đây ở mức độ anh hướng dẫn tôi rất nhiều. Anh Tuấn có những điểm mạnh tôi rất mê, đấy là sự tự tin, các động tác nhanh nhẹn và chính xác.
Tôi còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục, trong đó ai cũng nhận ra là cử đẩy yếu. Khả năng chịu lực của lưng tôi hạn chế. Tôi có ước mơ làm được như Hoàng Anh Tuấn ở đấu trường lớn hơn SEA Games. Ra năm, tôi sẽ cố gắng để đoạt vé đi London.
Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!
Thạch Kim Tuấn: “ Trước khi thi đấu, em linh cảm 80 đến 85 % cơ hội đoạt HCV, nỗi lo còn lại chủ yếu là tâm lý. Em đã chủ quan ở ngay lần cử giật đầu tiên, kỹ thuật chưa chắc nên tiếp tục thất bại ở 128 kg. Em cũng không ngờ ở cử đẩy VĐV Indonesia lại thực hiện tốt như thế. Em nghĩ anh ta chỉ có thể đạt được mức cử đẩy 151 đến 152kg, đằng này Jadi Setiaoi nâng tốt như thế khiến em cũng choáng. Em biết giờ này gia đình em rất buồn. Em xin lỗi” |