Chỉ riêng chấn thương của Farfan cũng đã đủ khiến ông Huub Stevens đau đầu. Tiền vệ người Peru sẽ vắng mặt ít nhất cho đến cuối tháng Một năm sau.
(TT&VH)- Họa vô đơn chí. Vào thời điểm đang cần một sức bật lớn trong ngày Bundesliga trở lại, Schalke mất liền 2 trụ cột sau loạt trận ĐTQG vừa qua. Tiền đạo cánh Jefferson Farfan phải nghỉ đá ít nhất 6 tuần vì vỡ gối trong trận làm khách của Peru trước Ecuador, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014, còn trung vệ đội trưởng Benedikt Hoewedes cũng sẽ ngồi ngoài vài tuần vì chấn thương mắc phải trong trận giao hữu của đội tuyển Đức trước Hà Lan.
Trước đó, thì Klaas-Jan Huntelaar, chân sút số một của đội, vẫn phải ra sân cho đội tuyển Hà Lan với một chiếc mặt nạ bảo vệ (trước đó, anh đã bị vỡ mũi), và may mắn cho Schalke, là tình trạng của anh không tồi tệ hơn. Nhưng chỉ riêng chấn thương của Farfan cũng đã đủ khiến ông Huub Stevens đau đầu. Tiền vệ người Peru sẽ vắng mặt ít nhất cho đến cuối tháng Một năm sau, đồng nghĩa với việc sẽ bỏ lỡ 6 trận ở Bundesliga, 2 trận ở Europa League (gặp Steaua Bucharest và Maccabi Haifa), và một trận trên sân của Gladbach ở Cúp QG Đức.

Schalke đang đối mặt với virus chấn thương- Ảnh Getty
Farfan là mũi tấn công chủ động của Schalke, một máy khoan ở biên phải. Anh cũng có thể đá tốt ở vị trí hộ công, hoán chuyển với các tiền vệ khác để tạo ra thế công đa dạng hơn. Mặt khác, tiền vệ người Peru không chỉ đóng vai trò quan trọng trong các tình huống tấn công, mà những cú nước rút phản công của anh cũng vô cùng hữu dụng với lối chơi phòng ngự phản công khá thực dụng mà HLV Huub Stevens đang áp dụng (cú nước rút 80 mét, trước khi sút tung lưới Leverkusen đem về chiến thắng tối thiểu 1-0 ở vòng 10 Bundesliga, là minh chứng). Giải pháp thay thế Farfan có thể là kéo Julian Draxler sang cánh phải, nhưng tiền vệ sáng tạo này không thể tung ra những cú tạt và căng ngang chuẩn xác như người đàn anh. Kéo Teemu Pukki, chân sút đã lập một cú đúp trong trận hòa Hannover ở vòng trước, về cánh này cũng không ổn, vì anh chỉ quen được làm bóng, và chỉ thực sự nguy hiểm khi chơi thật gần khung thành.
Chấn thương của Farfan cũng sẽ kéo theo một hệ lụy khác: Hợp đồng của anh với Schalke sẽ hết hạn vào cuối mùa, và nếu có ý định bán anh, họ phải bán ngay trong mùa Đông. Nhưng ai sẽ mua một cầu thủ đang chấn thương nặng như thế? Nếu dây dưa đến cuối mùa, Schalke sẽ mất trắng anh (giá trị trên TTCN của Farfan hiện giờ là chừng 10 triệu euro). Một bài toán khó đang được đặt trước mặt ông Stevens cùng bộ sậu ở Schalke, không chỉ trên khía cạnh chuyên môn, mà còn trên lĩnh vực quản lý.
Ban Cầm
| Dự đoán cùng TT&VH Gladbach - Bremen 1-2
Schalke - Nuremberg 2-0 Wolfsburg - Hannover 1-1 Freiburg - Hertha Berlin 1-1 Cologne - Mainz 1-2 |