thethaovanhoa.vn

U23 Việt Nam, bao nhiêu triệu con tim đang hướng về các anh đấy!

19/11/2011 08:03 GMT+7

Hỡi các chàng trai U23 Việt Nam, các anh đã biết mình may mắn đến thế nào rồi đó! Vậy thì hãy chơi một trận cho xứng đáng với niềm tin yêu mà cả đất nước dành cho các anh đi!

(TT&VH Online) - Chiều nay, U23 Việt Nam sẽ chơi trận đấu lớn nhất từ đầu SEA Games 26. Mà cũng có thể là lớn nhất SEA Games. Trước một Indonesia luôn hừng hực, có nhiều tài năng, dưới sức ép khủng khiếp của gần 100.000 CĐV chủ nhà cuồng nhiệt bậc nhất Đông Nam Á trên các khán đài, đó chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng. Không phải là một trận đấu cho những người không thiếu bản lĩnh. Không phải là trận đấu cho những kẻ thiếu quyết tâm. Đó là trận đấu của những người đàn ông.

Trong khi trên đất bạn, thầy trò ông Goetz đang âm thầm rèn quân, luyện võ để chuẩn bị cho trận đánh lớn, thì ở Việt Nam, bầu không khí thực sự đã sục sôi. Những ngày gần đây, những diễn biến mới nhất về U23 Việt Nam, tích cực có, tiêu cực có, đã bắt đầu trở lại là đề tài cho những câu chuyện thường ngày, ở cơ quan, bên quán nước ven đường, hay trên bàn nhậu. Như ngày xưa. Đây là điều khác hẳn với không khí "ỉu xìu" trong giai đoạn vòng bảng, đặc biệt là ở những trận đầu tiên. Dân ta, rõ ràng, vẫn còn "máu" HCV SEA Games lắm!

Thú thực, là trước khi giải đấu này diễn ra, chúng tôi không nghĩ rằng dân mình vẫn còn quan tâm đến SEA Games và đội tuyển U23 nhiều đến thế. Cuộc sống vốn đã quá đủ thứ để lo toan. SEA Games thì càng ngày càng đánh mất tính nghiêm túc, và đang dần bị biến thành một "hội làng". Và nhất là sau những gì đã xảy ra ở các kỳ SEA Games trước. Bao lần hi vọng là bấy lần thất vọng. Bao lần yêu là bấy lần bị phản bội. Sự nồng nhiệt của những ngày đầu đã không còn. Cảm xúc nguội lạnh. Con tim chai lỳ. Có những người mà tôi biết thậm chí còn thề sẽ không bao giờ xem đội tuyển Việt Nam hay đội tuyển U23 Việt Nam đá nữa.

Nhưng rồi, cũng chính con người ấy vẫn hướng về màn hình tivi mỗi lúc đội tuyển đá, vẫn hồi hộp, hi vọng, thất vọng, bực tức, lắm lúc chửi rủa cả các cầu thủ, để rồi ở trận tiếp theo, lại... xem. Tình cảm quả là thứ nhiều mâu thuẫn nhất trên đời. Ngay trong từng comment mà độc giả gửi đến sau các bài viết trên trang Thể thao & Văn hóa online, chúng ta cũng đã có thể nhận rõ sự mâu thuẫn đó. Rất bực mình, thất vọng, chán nản với những gì mà các cầu thủ thể hiện. Thậm chí có người còn tỏ ý nghi ngờ. Nhưng cuối cùng luôn có chỗ cho niềm tin. Luôn có chỗ cho "Việt Nam vô địch".


Đó là tình yêu. Bắt đầu từ tình yêu đất nước, tự hào dân tộc, yêu bóng đá, rồi dẫn đến là yêu đội tuyển. Như những người yêu nhau, các CĐV cũng đã tìm mọi cách để bảo vệ người yêu của mình. Khi U23 Việt Nam tấn công bế tắc, các CĐV bảo do đối thủ chơi quá tiêu cực. Khi U23 Việt Nam dứt điểm tệ hại, các CĐV bảo thắng là được rồi, chẳng lẽ cứ đòi phải thắng 9, 10-0 mới là được. Khi U23 Việt Nam có những biểu hiện không ổn, các CĐV bảo quân mình chỉ có thể, chỉ đá được đến thế, đừng đỏi hỏi hơn. Tình yêu ấy lớn đến mức, chỉ cần có người nào dám chỉ ra những điểm yếu hay những vấn đề của U23 Việt Nam, người đó sẽ lập tức bị đối xử như kẻ thù. Sẽ là một tội lỗi kinh khủng nếu phản bội lại tình yêu đó.

Hỡi các chàng trai U23 Việt Nam, các anh đã biết mình may mắn đến thế nào rồi đó! Vậy thì hãy chơi một trận cho xứng đáng với niềm tin yêu mà cả đất nước dành cho các anh đi! Hãy gạt hết những lăn tăn thường nhật ra ngoài, vào sân, và chiến đấu như những chiến binh đi! Tất cả đều biết, đây không phải là đội U23 mạnh nhất mà chúng ta có. Tất cả đều biết, chúng ta còn bao vấn đề, về lối chơi, con người, chưa thể hoàn thiện. Tất cả đều biết, đánh bại được đội chủ nhà trên sân bóng hừng hực lửa của họ không bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Thế nên cứ chiến đấu đi, rồi biết kết quả đôi khi chỉ là thứ được quan tâm cuối cùng.

Nhưng cũng nên nhớ một điều: Cái gì cũng có giới hạn. Tình yêu càng lớn, càng dễ có nguy cơ chuyển thành lòng thù hận...

TT&VH Online

*Hãy cùng gửi những lời chúc chiến thắng tới đội tuyển U23, ở đây, hoặc vào hòm thư điện tử trongnuoc.ttvhonline@gmail.com

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN