thethaovanhoa.vn

Những bài viết phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo”

19/11/2011 09:53 GMT+7

Những câu chuyện chân thực về ông bà, cha mẹ - những người thầy đầu tiên trong mỗi đời người và hình ảnh của những thầy cô giáo trong ký ức học trò hiện lên gần gũi trong "Nét bút tri ân 2" (NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi trẻ).

(TT&VH) - Những câu chuyện chân thực, cảm động về ông bà, cha mẹ - những người thầy đầu tiên trong mỗi đời người và hình ảnh của những thầy cô giáo trong ký ức học trò hiện lên gần gũi trong Nét bút tri ân 2 (NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi trẻ).

Nét bút tri ân 2 gồm 32 bài viết được tuyển lựa từ gần 65 ngàn bài của các tác giả ở 63 tỉnh thành gửi về tham dự cuộc thi cùng tên. Cuộc thi này do Trung ương Đoàn, Ngân hàng Đông Á, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, báo Tuổi trẻ và kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 20/11/2010 đến ngày 2/6/2011. Mục đích cuộc thi là giữ gìn và phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” - một trong nhiều giá trị quý báu của người Việt. Các bài viết tham gia cuộc thi đều là chuyện “người thực việc thực” với nhiều chi tiết “xúc động đến nao lòng”, mà ngay cả với các nhà văn cũng hiếm khi “sáng tác” được.

Cuộc thi Nét bút tri ân lần 2 đã trao giải Nhất cho Nguyễn Thị Việt Hà (Cà Mau) với bài viết Ba hạt đậu xanh của mẹ. Hai giải Nhì thuộc về Ông bụt của đời con (Nguyễn Thị Thanh Hoa - Nghệ An), Mẹ ơi! (Vũ Như Trang - Ninh Bình), cùng 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Thông tin từ NXB Trẻ cho biết, tập sách Nét bút tri ân 2 được ấn hành nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011 với số lượng in lần đầu 3.500 cuốn. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày phát hành, cuốn sách này liền được tái bản 2 lần, mỗi lần 2.000 cuốn.

H.Nhân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN