thethaovanhoa.vn

Đội trưởng U23 Lào “xin” thẻ?

18/11/2011 15:24 GMT+7

Trước khi nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ), tiền đạo đội trưởng U23 Lào, Lamnao Singto, đã mang những biểu hiện bất bình thường, không giống với bản lĩnh của một đầu lĩnh.

(TT&VH Online) - Trước khi nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ), tiền đạo đội trưởng U23 Lào, Lamnao Singto, đã mang những biểu hiện bất bình thường, không giống với bản lĩnh của một đầu lĩnh.

Phút thứ 63 của trận đấu (thời điểm mà U23 Lào đang bị dẫn 1-2), trong một pha bóng ở gần vòng tròn trung tâm, Lamnao làm động vờn bóng như muốn nhử Thanh Hào. Và khi trung vệ U23 VN vừa xộc vào, ngay lập tức bị ăn một cái cùi chỏ của Lamnao. Trọng tài Minoru đứng rất gần điểm va chạm, và tất nhiên ông không thể bỏ lỗi đánh nguội của Lamnao, dù vẫn cho U23 Lào được hưởng quả đá phạt lên.

Sau chiếc thẻ vàng đó, Lamnao vẫn không cho thấy sự kìm chế. Ngược lại, anh còn liên tục khiêu khích hết Lâm Anh Quang và người đá cặp Thanh Hào bên phía U23 VN. Phút thứ 76 (tỷ số vẫn là 2-1 cho U23 VN), thêm một pha đánh nguội nữa nhằm vào Hào và Lamnao đã phải rời sân, sau chiếc thẻ vàng thứ 2 như đã nhắc ở trên. Trên khán đài, tất cả đều ngỡ ngàng, bởi U23 Lào đang cần bàn gỡ.


Chiếc thẻ đỏ khó hiểu của Lamnao

Nhưng có lẽ Lamnao không cần biết đến điều đó. Trên đường ra, Lamnao đã vứt chiếc băng đội trưởng của mình xuống đất, đồng thời tỏ rõ thái độ thách thức với tất cả, bao gồm cả tổ trọng tài điều khiển trận đấu này. Người tinh ý có thể thấy Lamnao đã đưa “ngón tay thối” trong tích tắc, nhằm về phía các CĐV VN. Mất đi cầu thủ quan trọng nhất đội hình, nó cũng đồng thuận với việc U23 Lào có thể vỡ trận.

Câu hỏi đặt ra là tại sao, một cầu thủ dầy dạn kinh nghiệm, là đội trưởng và là chỗ dựa của cả đội bóng như Lamnao Singto, lại có vẻ bồng bột thế?! Chiếc thẻ đỏ hữu ý của Lamnao không giống với pha phạm lỗi bất khả kháng của Long Giang. Có điều gì đó rất khó hiểu ở đây, bởi trước khi rời sân, cầu thủ chơi hay nhất bên phía U23 Lào này đã bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn đến mười mươi.

Một trận đấu rất nhiều sự ngờ vực, bao gồm cả chiếc thẻ đỏ của Lamnao Singto, cũng như thái độ thi đấu của cả 2 phía.

CCKM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN