Anh đeo băng đội trưởng trong một thời điểm khó khăn, với hành trình từ World Cup tại Đức tới sự khởi đầu của kỷ nguyên chiến thắng.
(TT&VH) - Anh đeo băng đội trưởng trong một thời điểm khó khăn, với hành trình từ World Cup tại Đức tới sự khởi đầu của kỷ nguyên chiến thắng.

Thủ thành Casillas - Ảnh Getty
Đó là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Ở đất nước chúng ta mọi người có thói quen tự cho mình là ứng cử viên chiến thắng một cách dễ dàng. Tôi không bao giờ quên thời điểm chúng ta thua Thụy Điển, tất cả đều thất vọng và không biết liệu có được dự Cúp châu Âu hay không. Ngày hôm sau, chúng tôi tập ở gần Murcia, trên một sân bóng xấu khủng khiếp, trong khi khán giả lớn tiếng lăng nhục, chỉ còn thiếu ném đá vào đội tuyển. Tôi chưa bao giờ trải qua một cảnh tượng như thế. Nhiều lần tôi tự hỏi những người nói trên sẽ làm gì vào cái đêm 29/6/2008. Tự hỏi vậy, nhưng tôi không thù hận gì họ.
Đội tuyển đã đương đầu như thế nào?
Trong những giờ phút như thế cần phải nhìn sự việc bằng cái đầu lạnh. Chúng tôi đoàn kết bên nhau. HLV Luis bị "đánh" tơi bời và các cầu thủ đã đứng bên cạnh ông ấy. Trong những ngày đó tôi nói chuyện rất nhiều với Luis. Sau đó thì đã rõ, dù mệt đến chết chúng tôi vẫn đứng đầu bảng và tiếp theo những gì xảy ra tại Cúp châu Âu thì mọi người đã biết cả rồi.
Một ngày nào đó, đội tuyển sẽ không còn Xavi và Iker?
Ai cũng biết vậy. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ từ giã đội tuyển và những người khác sẽ thay thế. Điều chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục tận hưởng chiến thắng. Xavi, trước tiên là một người bạn và sau đó là một cầu thủ tuyệt vời. Thành tích của Barca luôn đi qua đôi giày của Xavi. Bây giờ nói điều này quá dễ, nhưng trước kia vẫn thế.
Thế còn Pepe Reina?
Trước tiên anh ấy là một người bạn. Tôi chỉ có thể nói tốt về anh ấy. Chúng tôi không bao giờ có vấn đề gì với nhau và tôi biết rằng đối với Pepe Reina việc ít được chơi chẳng dễ dàng chút nào. Tôi đã học hỏi nhiều từ anh ấy, nhờ anh mà tôi không bao giờ tự thỏa mãn. Anh ấy đã giúp tôi trở thành một thủ môn tốt hơn so với trước.
Khang Chi (lược dịch)