thethaovanhoa.vn

Hoàng Thiên suýt thắng tay vợt 4 lần vô địch SEA Games

18/11/2011 08:31 GMT+7

Hôm nay, tài năng trẻ của Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên suýt làm nên chuyện trước tay vợt lừng danh Cecil Mamiit (Philippines) ở vòng đầu nội dung đơn nam tại SEA Games khi chỉ chịu thua sát nút 1-2.

Hôm nay, tài năng trẻ của Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên suýt làm nên chuyện trước tay vợt lừng danh Cecil Mamiit (Philippines) ở vòng đầu nội dung đơn nam tại SEA Games khi chỉ chịu thua sát nút 1-2.


Hoàng Thiên trên khán đài sau khi kết thúc trận đấu - Ảnh Getty

Từ ngày khởi tranh SEA Games 26, quần vợt Việt Nam toàn đón nhận những thất bại trắng trước các đối thủ Thái Lan, Philippines và chủ nhà Indonesia. Ở nội dung đơn ngày 17/11, các tay vợt chủ lực của Việt Nam như: Đỗ Minh Quân, Huỳnh Phương Đài Trang đều nhận thất bại chóng vánh. Thế nên, trận thất bại 1-2 của Hoàng Thiên được xem là hay nhất của các tay vợt Việt Nam. Bởi đối thủ của Hoàng Thiên là tay vợt bốn lần vô địch SEA Games.

Tay vợt gốc Mỹ của Philippines từng leo lên vị trí 72 thế giới, là một trong số ít tay vợt châu Á từng dự cả bốn giải Grand Slam. Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Mamiit có những chiến thắng vang đội trước các tay vợt đẳng cấp thế giới như: Andre Agassi, Mark Woodforde, Michael Chang…

Trong màu áo tuyển quần vợt Philipines, Mamiit đoạt huy chương đồng tại Asiad 2006 và 4 huy chương vàng tại các kỳ SEA Games. Ở tuổi 35, Mamiit vẫn chưa hết thời và được ngôi sao Maria Sharapova mời làm người tập chung hồi đầu năm 2011.

Trong khi đó, Hoàng Thiên mới 17 tuổi, dù có một sớm thành tích ở giải trẻ ở đấu trường khu vực nhưng chưa phải là tay vợt số một Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu hôm nay, Hoàng Thiên đã làm đối thủ lớn tuổi gấp đôi mình phải toát mồ hôi.

Nhận thất bại nhanh ở ván đầu tiên 2-6 nhưng Hoàng Thiên đã trở lại mạnh mẽ sau đó. Sức trẻ của 17 tuổi của Hoàng Thiên đã phát huy tác dụng. Kiên trì trong từng đường bóng, Hoàng Thiên đã buộc Cecil Mamiit phải thua lại 2-6.

Trước sự hưng phấn của tay vợt trẻ Việt Nam, Mamiit bắt đầu bị đuối sức. Để giành chiến thắng trước Hoàng Thiên ở ván quyết định, tay vợt lão làng Mamiit sử dụng kinh nghiệm thi đấu của mình. Tay vợt 35 tuổi này giả vờ chấn thương để các bác sĩ vào sân châm sóc 5 phút nhằm có thời gian hồi phục thể lực. Trong khi đó, vì non kinh nghiệm, Hoàng Thiên tỏ ra nôn nóng khi trở lại sân và thua 3-6, nhận thất bại 1-2.

Mặc dù thua trận, nhưng Nguyễn Hoàng Thiên đã chứng tỏ được bản lĩnh và khát khao thi đấu – vốn là những phẩm chất cần thiết đối với những VĐV có đẳng cấp, cái đích mà tay vợt trẻ đang phấn đấu để đạt được.

Theo Vnexpress


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN