Cuối cùng U23 VN đã giành chiến thắng, chiếm lấy ngôi đầu bảng B theo cách xứng đáng được khen ngợi, song sẽ rất khó để nói rằng nhà cầm quân người Đức đã thành công với những toan tính của mình.
(TT&VH) - Có thể không cần phải đạt đến tỷ số 8-0 giống như trận thắng U23 Brunei nhưng một kịch bản nhàn nhã tương tự là điều mà người ta chờ đợi ở thầy trò HLV Goetz trong trận đấu với U23 Lào. Cuối cùng U23 VN đã giành chiến thắng, chiếm lấy ngôi đầu bảng B theo cách xứng đáng được khen ngợi, song sẽ rất khó để nói rằng nhà cầm quân người Đức đã thành công với những toan tính của mình.
2 mục tiêu của U23 VN được đặt ra trước giờ bóng lăn: 3 điểm và bảo toàn lực lượng. Khi trận đấu trôi qua hơn 10 phút, cả 2 mục tiêu ấy đứng trước nguy cơ phá sản bởi đội bóng của HLV Goetz bỗng đá như... U23 Lào nên dễ dàng bị thủng lưới, còn trung vệ trụ cột Long Giang thì phải lĩnh thẻ đỏ sau một pha truy cản đối phương trước vòng cấm của thủ môn Bửu Ngọc.

Không ai nghĩ U23 VN lại khổ sở như thế trong một trận cầu
được xem là rất dễ đá với U23 Lào. Ảnh: Quốc Khánh
Lần thứ 3 tham dự SEA Games tức là không còn non nớt nữa, ai đó có thể trách cứ Long Giang bởi án treo giò của anh ở trận bán kết cũng đồng nghĩa với việc U23 VN sẽ khuyết một miếng ghép cực kỳ quan trọng mà vì nó, HLV Goetz đã không tiếc thời gian và công sức để chờ đợi sự trở lại trung vệ này. Nhưng khi cầu thủ đối phương ở vào tư thế đối mặt khung thành đội nhà, Long Giang, với bản năng của một hậu vệ, có lẽ không có đủ thời gian để cân nhắc, và hãy thử hình dung tới viễn cảnh nếu U23 Lào dẫn 2-0, liệu U23 VN có thể lật ngược thế cờ và như thế, liệu thày trò nhà cầm quân người Đức có giành được ngôi đầu bảng B theo tính toán của họ?
Nếu đồng ý rằng chiếc thẻ đỏ dành cho Long Giang là xứng đáng thì cũng phải thừa nhận rằng nó là sản phẩm tất yếu được sinh ra trong khoảng thời gian mà các cầu thủ U23 VN, bên cạnh những nhược điểm cố hữu trong cả tấn công lẫn phòng ngự, cũng không còn là chính họ. Thật kỳ lạ là sau khi đã được giải tỏa bằng chiến thắng 8-0 trước U23 Brunei và trận đấu chiều qua không còn là trận mở màn nữa thì các học trò của HLV Goetz vẫn có dấu hiệu bị căng cứng.
Và cũng đáng ngạc nhiên thay với cái cách các cầu thủ U23 VN chỉ thực sự là chính họ sau khi hết bị dẫn bàn rồi lại phải đá thiếu người trong phần lớn thời gian thi đấu, tất nhiên cũng cần phải tính tới cả sự non nớt của U23 Lào. Người ta đã phải thốt lên rằng dường như các học trò của HLV Goetz chỉ thực sự đá tốt khi họ bị dồn vào khó khăn, một phẩm chất rất Đức. Từ đầu giải đến giờ, không phải chiều qua mới là lần đầu tiên U23 VN thể hiện được điều đó.
Nếu quả vậy, đấy sẽ là thứ mang lại hy vọng cho thầy trò HLV Goetz và đông đảo người hâm mộ bóng đá VN lúc này. Bởi khá nhiều toan tính của ĐT U23 trước vòng bán kết đã không thành hiện thực sau 90 phút quần thảo đúng nghĩa cùng U23 Lào. Và còn bởi, khi giải đã đi khoảng 3/4 chặng đường mà các nhược điểm của U23 VN vẫn lộ rõ mồn một thì người ta cũng chỉ còn biết trông đợi vào tinh thần vượt khó của đội bóng ấy.
Thành công, có đấy nhưng mới chỉ là một nửa, nửa còn lại thì vẫn phải chờ!
Đức Hoàng