thethaovanhoa.vn

Chơi bóng cũng phải đội mũ bảo hiểm?

16/11/2011 11:19 GMT+7

Những ca chấn thương rùng rợn xảy ra liên tiếp trong hơn 2 tuần qua, đưa ra những cảnh báo về nguy cơ ẩn chứa trong thứ bóng đá ngày một giàu tốc độ và thể lực hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn.

(TT&VH)- Họ cứ như thể vừa rời sàn đấm bốc, chứ không phải vừa chơi xong một trận bóng. Những ca chấn thương rùng rợn xảy ra liên tiếp trong hơn 2 tuần qua, với mục tiêu là các cầu thủ đang chơi ở Bundesliga, đưa ra những cảnh báo về nguy cơ ẩn chứa trong thứ bóng đá ngày một giàu tốc độ và thể lực hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn.

Không cần phải sử dụng những cú tắc bóng độc địa và nhắm vào đôi chân, họ mới có thể “hạ knock-out” nhau. Vòng 11, trận Freiburg – Leverkusen, Jan Rosenthal tặng cho Michael Ballack một cùi chỏ giữa mặt. Kết quả: Vỡ mũi. Cũng ở vòng đấu ấy, Slobodan Rajkovic (Hamburg) để lại một vết rách trên mặt Christian Tiffert (Kaiserslautern, và là một cựu Hamburg), trong một tình huống tranh chấp. Vòng 12, Sotirios Kyrgiakos (Wolfsburg) thúc vỡ xương gò má của Neven Subotic (Dortmund). Trung vệ người Serbia sau đó phải phẫu thuật, và nghỉ thi đấu 6 tuần.

Những chấn thương rùng rợn ở nửa thân trên giống như một thứ bệnh dịch lây lan sang cả châu Âu. Bastian Schweinsteiger (Bayern) bị gãy xương đòn sau một tình huống tranh chấp với Goekhan Inler (Napoli) ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Một ngày sau, Klaas-Jan Huntelaar bị vỡ mũi sau khi bị cùi chỏ của... đồng đội Joel Matip va vào mặt, trong trận gặp AEK Larnaca ở Europa League. Đôi chân giờ không còn là “tài sản” duy nhất mà các cầu thủ phải bảo vệ nữa rồi. Mặt và hộp sọ, những bộ phận ngày càng dễ bị tổn thương trong bóng đá hiện đại, đang bị tấn công với mật độ ngày càng gia tăng. Đó là sự ngẫu nhiên? Subotic, với bộ dạng rất thảm hại (mắt và má đều sưng vù), “thều thào” trên tờ Bild: “Điểm chung của các pha phạm lỗi nguy hiểm thời gian qua là cùi chỏ. Đã đến lúc các trọng tài phải nhận ra rằng chúng đang được sử dụng ngày một nhiều hơn”.



Huntelaar phải đeo mũ bảo hiểm vì bị gãy mũi- Ảnh Getty

Đó chỉ là một góc nhìn. Cựu trọng tài Markus Merk cho rằng các trọng tài rất khó xác định xem trong một pha tranh chấp trên không, thì hành vi vung vẩy chân tay của cầu thủ là cố tình hay vô ý: “Vấn đề phụ thuộc vào nhận thức của các cầu thủ trong các pha tranh chấp trên không. Họ luôn đấu lý rằng họ phải vung tay để tự vệ trong các tình huống ấy, và việc xác định xem liệu các cầu thủ tấn công đối thủ, hay chỉ nhắm vào bóng và hoàn toàn vô ý, là một công việc hết sức khó khăn”.

Đó tất nhiên là một công việc khó khăn, nhưng mức độ nguy hiểm của những chấn thương kiểu này thậm chí còn kinh khủng hơn cả những ca dây chằng đầu gối nặng nhất (loại chấn thương này từng khiến cả Ronaldo “béo” và Van Basten phải từ giã sự nghiệp cầu thủ). Bác sĩ chấn thương chỉnh hình của đội Hertha Berlin, tiến sĩ Ulrich Schleicher, khẳng định rằng những tổn thương nhắm vào mặt là vô cùng nguy hiểm: “Đầu tiên, chúng có thể gây tổn thương hộp sọ, dẫn đến thụt lưỡi tức thời và gây ra khó thở cấp. Thứ hai, hốc mắt cũng bị ảnh hưởng, làm giảm thị lực. Thứ ba, gây tổn thương vĩnh viễn đến màng nhĩ và khả năng nghe”.

Bác sĩ thần kinh học người Thụy Sĩ Reto Agosti ở đội Zurich thì khẳng định rằng “bóng đá đang ngày một nhanh hơn, mạnh hơn và trở nên dữ dằn hơn”. Nhưng việc tự bảo vệ mình của các cầu thủ chỉ bắt đầu được nghĩ đến khi họ đã từng đối mặt với tử thần. Cristian Chivu đã từng bị nứt hộp sọ cách đây 2 năm sau pha va chạm với Sergio Pellissier (Chievo), và sau này, mỗi khi chơi bóng, anh đều phải đeo một chiếc mũ để bảo vệ. Tương tự là thủ môn Petr Cech, người tưởng chừng không thể trở lại với khung gỗ nữa, sau khi nhận nguyên một chiếc đầu gối của Stephen Hunt vào đầu cách đây 5 năm. Anh đã bị nứt sọ, xuất huyết não, mất trí nhớ dạng nhẹ, và suốt nửa thập kỷ qua luôn phải đeo theo một chiếc mũ bảo vệ trên đầu.

Giờ thì với tình trạng “lỗ mũi ăn trầu” diễn ra một cách thường xuyên, và khi bóng đá ngày càng tốc độ và giàu thể lực như hiện nay, đến lúc các nhà tổ chức nên nghĩ đến việc cho các cầu thủ ra sân với một chiếc... mũ bảo hiểm trên đầu?

Phạm An


Không mũ bảo hiểm là thế này đây..



Năm 1990: Hậu vệ người Anh Terry Butcher bị vỡ đầu sau pha va chạm trong trận gặp Thụy Điển ở vòng loại World Cup 1990


Năm 2000: Oliver Kahn rách mắt trái sau khi bị ném một quả bóng golf vào mặt trong trận Bayern gặp Freiburg. Giám đốc điều hành Uli Hoeness đã phải giữ anh lại để kiềm chế cơn giận dữ.


Năm 2009: Nguy hiểm không chỉ đến khi đang thi đấu. Bức ảnh này cho thấy bộ dạng thảm hại của thủ môn Mohamed Amsif (khi ấy chơi cho Schalke) sau khi bị một con ong bắp cày đốt vào mắt trên sân tập


Năm 2010: Cú đấm “méo mặt” của thủ môn Roman Weidenfeller đối với chính đồng đội Matt Hummels trong trận derby vùng Rurh với Schalke






 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN