Nữ VĐV Noraseela Khalid, ngay sau khi đoạt HCV thứ tư tại một kỳ SEA Games ở nội dung chạy vượt rào 400m, đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Liên đoàn điền kinh Malaysia (MAAU).
(TT&VH Online) – Sau sự kiện HLV Arivalagan của đội Karatedo Malaysia tố cáo một quan chức Malaysia tham gia vào việc làm sai lệch kết quả, ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của đội nhà, giờ đến lượt một VĐV môn điền kinh của nước này chỉ trích thậm tệ Liên đoàn điền kinh (MAAU). Nội bộ đoàn Malaysia tại SEA Games lúc này đúng là rối như canh hẹ.

Noraseela Khalid (trái)
Nữ VĐV Noraseela Khalid, ngay sau khi đoạt HCV thứ tư tại một kỳ SEA Games ở nội dung chạy vượt rào 400m, đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Liên đoàn điền kinh Malaysia (MAAU). Cô cho rằng đang có quá nhiều vấn đề tồn tại ở MAAU và tổ chức này cần phải có những thay đổi to lớn. Sở dĩ Noraseela bức xúc như vậy là bởi cách hành xử vô cùng tồi tệ của MAAU khi họ buộc các VĐV phải trở về nhà ngay sau khi giành HCV khiến những người chiến thắng thậm chí còn không kịp dự lễ trao huy chương.
Trước đó, sau khi chiến thắng ở cự ly chạy tiếp sức 4x400m của nam, 4 VĐV S. Kannathasan, P. Yuvaaraj, Schzuan Ahmad Rosely và Muhammad Yunus Lasaleh đã không thể tham dự lễ trao huy chương vì phải trở về nhà ngay theo yêu cầu của MAAU. Báo chí Malaysia cho rằng những VĐV này đã bị đối xử như những “công dân hạng hai” và họ không xứng đáng bị như vậy.
“Đang có quá nhiều vấn đề ở MAAU và phải có những sự thay đổi trong tổ chức này. Các VĐV như chúng tôi đang bị họ làm cho bẽ mặt. Tương lai của chúng tôi sẽ bị chôn vùi nếu như tổ chức này không trải qua một cuộc đại phẫu”, Noraseela bức xúc nói trên tờ New Straits Times của Malaysia.
“Các VĐV như chúng tôi đang phải chịu đựng bởi bị họ bỏ rơi trong bóng tối. Nếu chúng tôi dính chấn thương, sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào từ họ cả. Thật đáng thất vọng khi nhìn thấy đội chạy 4x400m bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy, thậm chí họ còn không được tham dự lễ trao huy chương. MAAU đang giết chết các VĐV. Tôi là VĐV lớn tuổi nhất của đội, do đó, tôi phải nói ra điều này trước khi toàn bộ môn thể thao này sẽ bị hủy hoại hoàn toàn bởi tay họ”, VĐV điền kinh kỳ cựu của Malaysia nói tiếp.
Theo báo chí Malaysia, chủ tịch MAAU Datuk Seri Shahidan Kassim và phó chủ tịch Karim Ibrahim, những người đang có mặt ở Palembang, hoàn toàn có thể đặt cho đội chạy cự ly 4x400m nam một chuyến bay muộn hơn để 4 VĐV này kịp nhận huy chương nếu họ muốn. Nhưng cuối cùng điều này đã không xảy ra.
Vũ Mạnh