Ở Serie A, Edinson Cavani là một trong những chân sút đáng gờm nhất. Trên bình diện châu Âu, tiền đạo của Napoli cũng có chỗ đứng nhất định. Nhưng chưa bao giờ Cavani thực sự là một ngôi sao khi khoác lên mình chiếc áo ĐTUruguay.
(TT&VH) - Ở Serie A, Edinson Cavani là một trong những chân sút đáng gờm nhất. Trên bình diện châu Âu, tiền đạo của Napoli cũng có chỗ đứng nhất định. Nhưng chưa bao giờ Cavani thực sự là một ngôi sao khi khoác lên mình chiếc áo ĐTUruguay.
Ngày 6/2/2008, khi còn là cầu thủ trẻ triển vọng của Palermo cũng như sân chơi Serie A, Cavani được ra mắt trong màu áo ĐTQG. Ngay lập tức, Cavani có bàn thắng ra mắt, trong trận giao hữu hòa 2-2 với đội khách Colombia ở Montevideo. Đó thực sự là một khởi đầu mơ ước, và viễn cảnh tươi đẹp mở ra trước mắt Cavani.
Nhưng thực tế cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng và chỉ có những điều ngọt ngào nhất. Để ghi bàn thắng thứ hai cho Uruguay, Cavani phải cần thêm 12 trận đấu nữa. Tính từ khi ra mắt đến lần đá tung lưới Thụy Sỹ, trong trận giao hữu mà Uruguay thắng 3-1, Cavani phải chờ 1 năm và 26 ngày.
Ngay cả khi đã trưởng thành và là một ngôi sao của Serie A, Cavani cũng không thể hiện được cái duyên với màu áo ĐTQG. Tại World Cup 2010, giải đấu mà Uruguay vào đến bán kết, Cavani chỉ ghi được đúng một bàn. Pha lập công duy nhất của “El Matador” diễn ra trong trận Uruguay thua Đức 2-3.

Cavani chưa có nhiều dấu ấn với Uruguay - Ảnh Getty
Mùa hè vừa qua, khi Uruguay lên đỉnh cao Nam Mỹ, vai trò của Cavani cũng rất mờ nhạt. Cầu thủ từng “khủng bố” biết bao mành lưới các đội bóng Serie A đã trải qua những giây phút rất đáng quên. Anh đã dính chấn thương sau 2 trận vòng bảng, và chỉ trở lại trong trận chung kết. Sau 3 trận trên đất Argentina cùng Uruguay, Cavani không để lại chút dấu ấn nào.
Tính đến nay, sau 35 lần làm nhiệm vụ với ĐTQG, Cavani chỉ ghi được 10 bàn thắng. Điều đáng chú ý, chỉ có 2 bàn thắng diễn ra tại các giải đấu chính thức, còn 8 bàn khác được ghi trong các trận giao hữu (cùng với bàn thắng vào lưới Đức là pha lập công trận thắng Bolivia 4-2 - thuộc vòng loại World Cup 2014 ngày 7/10 vừa qua).
Cavani đã quá vô duyên với Uruguay, chiếc áo ĐTQG quá rộng với anh, hay vì lý do nào khác? Thực tế, từ ngày chập chững vào ĐTQG, Cavani thường phải đá dạt cánh, vì vị trí trung phong gần như mặc định của Diego Forlan. Bản thân Cavani vốn là một mẫu “số 9” điển hình, nên việc phải thi đấu xa khung thành rất khó khăn.
Nhưng khi Forlan đã mất sự nhạy bén, Cavani có thời điểm đóng vai trung phong cắm, anh đã không thể tận dụng được cơ hội của mình. Cuối tuần trước, trong trận thắng Chile 4-0, Cavani một lần nữa bị che lấp bởi phong độ chói sáng của Luis Suarez. Tiền đạo đang khoác áo Liverpool đã lập cú “poker”, trong khi Cavani xử lý không thực sự tinh tế.
Mới đây, Chủ tịch De Laurentiis của Napoli tuyên bố ngay cả khi nhận được 100 triệu euro cũng không chấp nhận để Cavani ra đi. Có hơi quá về mức giá, nhưng ai cũng biết đội nào muốn sở hữu Cavani buộc phải chồng cho Napoli khoản tiền không nhỏ. Thương hiệu và giá trị của “El Matador” ở sân chơi cấp CLB đã được khẳng định. Chỉ tiếc là anh vẫn chưa thể làm nên điều đặc biệt khi trở về với ĐTQG. Giữa Cavani ở Serie A và Cavani của Uruguay đường như là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Cavani không còn lạ gì sân Olimpico. Đã 4 lần anh sút tung lưới các đội bóng Roma và Lazio tại nơi này (với Napoli và Palermo). Khi còn khoác áo Palermo, Cavani cũng đã từng buộc Buffon phải vào lưới nhặt bóng. Ở Olimpico đêm nay, và trong khung thành Italia là Buffon - người sẽ san bằng thành tích 112 trận đấu với Azzurri của Dino Zoff, liệu Cavani có thể tìm được bàn thắng giải tỏa tâm lý, và thay đổi hình ảnh của anh mỗi khi khoác chiếc áo Uruguay?
N.L