thethaovanhoa.vn

Khi Hazard chống lại nước Pháp

15/11/2011 13:04 GMT+7

Nhân vật đáng chú ý nhất bên phía Bỉ tại Stade de France đêm nay dĩ nhiên là tiền vệ đang nổi đình đám tại Ligue 1, Eden Hazard.

(TT&VH)- Nhân vật đáng chú ý nhất bên phía Bỉ tại Stade de France đêm nay dĩ nhiên là tiền vệ đang nổi đình đám tại Ligue 1, Eden Hazard. Anh đã được HLV Georges Leekens cất giữ cẩn thận trong trận đấu với Romania cuối tuần trước, để có thể “cháy” hết mình trước các địch thủ cũ.

“Trong 6 năm chơi cho Lille, tôi đã trải qua rất nhiều trận derby. Nhưng thật đặc biệt cho tôi cũng như gia đình khi được chơi bóng tại Stade de France”, Hazard nói, “Hình như tôi đã gặp đội tuyển Pháp ở U19, nhưng chưa bao giờ ở cấp độ cao nhất. Đây là thách thức rất lớn bởi đó là những cầu thủ xuất sắc nhất trong cũng như ngoài Ligue 1”.

Tới Pháp từ năm 14 tuổi, dĩ nhiên Hazard chẳng lạ gì những cái tên như M'Vila (Rennes), Alou Diarra (Marseille), Martin (Sochaux) hay Lloris (Lyon). Thậm chí, anh rất tự tin khi được đối đầu với một tập thể gồm những ngôi sao hàng đầu của Ligue 1. Tất cả đều là những trụ cột tại các CLB lớn của bóng đá Pháp nhưng nó chẳng có nhiều ý nghĩa với chàng trai 20 tuổi này. Bởi vì anh là Hazard, nhạc trưởng dẫn dắt Lille tới cú đúp vô địch thần kỳ ở mùa trước và là một trong những ngôi sao chói sáng nhất hiện nay tại xứ Lục lăng.



Eden Hazard- Ảnh Getty

Trong trận giao hữu với Romania thứ Bảy tuần trước (Bỉ thắng 2-1), Hazard ngồi dự bị và không được vào sân một phút nào. Nhưng anh vẫn chấp nhận một cách “ngoan ngoãn” quyết định của HLV trưởng Leekens. Vậy mà chỉ cách đây 5 tháng thôi, hai người đàn ông này đã xảy ra mâu thuẫn tưởng chừng không thể hóa giải nổi bởi một rắc rối quen thuộc. Đó là trận đấu giữa Bỉ với Thổ Nhĩ Kỳ (hòa 1-1) tại vòng loại EURO 2012 hồi đầu tháng 6, Hazard đã không hài lòng khi bị thay ra, vùng vằng rời sân, không thèm bắt tay ông thầy và sau đó còn gây náo loạn trong phòng thay đồ. Trước thái độ “không thể chấp nhận” như vậy, Leekens quyết định treo giò ngôi sao của Lille 3 trận.

Nhưng gần như ngay lập tức sau khi biết án phạt, Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 năm ngoái cư xử một cách hoàn hảo. “Tôi quá yêu đất nước mình và kể từ khi 15 tuổi, tôi đã không thể chịu được cảnh từ bỏ chiếc áo ĐTQG” - giới truyền thông rung động trước lời giải thích đầy ẩn dụ của Hazard. Tiếp đến, anh nhờ người đại diện thu xếp một buổi gặp mặt với Leekens. Một ngày sau, HLV trưởng của Bỉ nói đó là “sai lầm của những thanh niên” và rút lại án phạt đã đưa ra.

Giờ đây, thầy trò Leekens đang có cùng một mục tiêu. Sau khi không thể góp mặt tại Ba Lan-Ukraina vào mùa Hè tới, họ quyết tâm đưa Bỉ tới vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil. Nhưng trước khi nghĩ đến chiến dịch này, Bỉ cần chứng tỏ thực lực qua những trận giao hữu. Và thử thách trước Pháp sẽ là trận đấu đặc biệt cho họ, cũng như với Hazard.

Hà Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN