Cách đây 6 năm, tại SEA Games 23 năm 2005, điền kinh VN đã trình làng một lứa VĐV tài năng, và rất nhiều người trong số họ hiện vẫn đang là ngôi sao sáng giá của môn thể thao được mệnh danh là nữ hoàng.
(TT&VH) - Cách đây 6 năm, tại SEA Games 23 năm 2005, điền kinh VN đã trình làng một lứa VĐV tài năng, và rất nhiều người trong số họ hiện vẫn đang là ngôi sao sáng giá của môn thể thao được mệnh danh là nữ hoàng. Đấy là Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện.
Trong 6 năm vừa qua, bên cạnh những dấu ấn tích cực của điền kinh VN do các ngôi sao này mang lại trên đấu trường quốc tế, không ít người cũng lo ngại về khả năng sau này khi Vũ Thị Hương hay Thanh Hằng không còn ở đỉnh cao phong độ thì sẽ kiếm đâu ra người để thay thế họ.
Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra ở Palembang vào hôm qua, khi một loạt gương mặt mới đã khẳng định mình một cách ngoạn mục như Thanh Phúc, Thành Ngưng (đi bộ), Việt Anh (nhảy cao), Đỗ Thị Thảo (1500m), Văn Huệ (10 môn phối hợp), thì có thể tin rằng điền kinh VN vừa có sự phát triển vừa có sự kế thừa.
Trương Thanh Hằng tự tin sẽ giành hai HCV SEA Games và đạt chuẩn B dự Olympic. Ảnh: V.S.I
Sau Bùi Thị Nhung, cứ tưởng điền kinh VN sẽ phải khắc khoải chờ mong một ngôi sao nhảy cao nữa trong thời gian không ngắn, nhưng sự xuất hiện của Việt Anh đã xóa bỏ hoàn toàn mối lo ngại này. Thậm chí, nếu được chăm bẵm thích đáng và đầu tư đúng hướng, Việt Anh hoàn toàn có thể qua mặt đàn chị Bùi Thị Nhung để trở thành một biểu tượng mới của điền kinh VN.
Với một quốc gia có dân số hơn 80 triệu người như VN chúng ta, chẳng lo không tìm được nhân tài cho điền kinh mà vấn đề cơ bản là chúng ta làm sao để phát hiện những tài năng trẻ rồi biến họ trở thành ngôi sao thực thụ mà thôi. Đã qua rồi cái thời thể thao VN phải tiếp cận sân chơi quốc tế bằng chiến lược đi tắt đón đầu, mà bây giờ là lúc chúng ta chuyển sang đi đứng đường hoàng bằng cửa chính, mà muốn làm như thế không có cách nào hơn là việc đầu tư cho những môn thể thao cơ bản thuộc hệ thống Olympic như điền kinh hay bơi lội.
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ chính sự lựa chọn của chúng ta.
Hoàng Huy