thethaovanhoa.vn

Tổng kết ngày thứ 2: Trong cơn mưa vàng điền kinh

14/11/2011 09:03 GMT+7

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua của điền kinh, khi những tiếng cười rộn ràng vui mừng thì HLV Hồ Thị Từ Tâm cùng học trò Nguyễn Đình Cương lật đật khiếu nại vì Cương cho rằng anh đã bị một VĐV Malaysia chơi xấu, dùng tay kéo áo.

(TT&VH) - Kết thúc ngày thi đấu hôm qua của điền kinh, khi những tiếng cười rộn ràng vui mừng thì HLV Hồ Thị Từ Tâm cùng học trò Nguyễn Đình Cương lật đật khiếu nại vì Cương cho rằng anh đã bị một VĐV Malaysia chơi xấu, dùng tay kéo áo. Chưa biết  kết quả thế nào nhưng việc Nguyễn Đình Cương lảo đảo về đích với vị trí thứ 4 rồi ngã vật ra để lực lượng khiêng cáng phải vào đưa anh đi sơ cứu, đấy là hình ảnh biết nói.

Rõ ràng, Cương đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Anh đã quá lớn tuổi, cần phải nhương bước cho lớp đàn em và lãnh đạo LĐĐK VN và cũng cần phải dũng cảm nhìn thẳng sự thật đó. Ở SEA Games 25 tại Lào, phải cố gắng hết sức, và nhờ kinh nghiệm chinh chiến nhiều hơn đẳng cấp, Cương mới giành được tấm HCV. Nếu hôm qua Cương đoạt huy chương, dù chỉ là đồng thôi, thì cũng làm anh vơi chút nỗi buồn. Có thể Cương kiên quyết kéo tay “mẹ Tâm” đi khiếu nại, anh muốn thay đổi chút tình thế, hy vọng thắng để vớt vát cho mình tấm huy chương ở cuối sự nghiệp.

Điền kinh là một môn khắc nghiệt, vinh quang đó nhưng đắng cay cũng trong gang tấc. Trước Cương, Vũ Thị Hương đã nếm trải cảm giác của kẻ chiến bại khiến ai cũng phải cảm thương.

Vũ Văn Huyện (bìa phải) hoàn tất một ngày vàng cho ĐT điền kinh cũng như đoàn TTVN. Ảnh: Quang Nhựt

Điền kinh cũng là môn mà đòi hỏi sự bền bỉ luôn phải tuyệt vời. Hôm qua Vũ Văn Huyện, Trương Thanh Hằng đã chứng minh được điều đó.  Để tiếp tục bảo vệ tấm HCV 10 môn phối hợp, có nghĩa Huyện đã phải vượt qua 17 nội dung trong hai ngày thi đấu dưới cái nắng như thiêu đốt. Huyện về nhất với thành tích 7.223 điểm, bỏ quá xa đối thủ. Niềm vui nhân đôi khi người về nhì cũng là một VĐV của VN là Nguyễn Văn Huệ, với thành tích 6.830 điểm. Tấm HCV của Huyện lẽ ra phải thưởng gấp đôi mức treo cho một HCV mới thực sự xứng với nỗ lực phi thường của anh.

Trên đường chạy 1500 m, Trương Thanh Hằng bước vào đường chạy trong sự hồi hộp của phóng viên lẫn BHL. Hằng cũng đã xác định đây là nội dung không sở trường nên sẽ điều tiết để giành HCV. Nỗ lực đạt chuẩn Olympic sẽ dành cho nội dung 800m (2’ 01’’30) sẽ lâm trận vào hôm nay. Hằng đã xuất phát và phân phối sức lực quá tốt, trước khi bứt tốc để về đích với thành tích  04’15’’77. Với tấm HCV và vẫn cho thấy đẳng cấp vô đối với các đối thủ trong khu vực, Hằng đã xóa tan nghi ngờ về  phong độ của chị, để bước vào cuộc chinh phục vàng SEA Games lẫn chuẩn Olympic nội dung 800m. Liền em Đỗ Thị Thảo cũng về nhì với thành tích 04’18’’94. 2 chị em cầm cờ Tổ quốc nắm tay nhau rực rỡ trước hàng trăm phóng viên khu vực, còn hình ảnh nào đẹp hơn?

Ở nội dung nhảy cao, Dương Thị Việt Anh cũng đã thể hiện phong độ quá xuất sắc khi đoạt HCV mới mức xà 1m90. Chiếc HCB cũng thuộc về một VĐV của Việt Nam, Phạm Thị Diễm với thành tích 1m87. Hơi tiếc cho Việt Anh khi cô chỉ thiếu 2cm nữa mới đạt chuẩn tham dự Olympic 2012. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Việt Anh đã thực sự khỏa lấp được hình bóng đàn chị Bùi Thị Nhung. Thậm chí, cô còn được đánh giá cao hơn bởi sự hiện đại nội dung, Việt Anh rất đáng gờm ở nội dung 7 môn phối hợp.

Trong hai ngày thi đấu điền kinh, biết bao cảm xúc trái nhiều, có cả niềm hạnh phúc tột cùng và cả nỗi đau chất chứa. Thú vị nhất, bất ngờ đến BHL cũng sững sờ, vẫn là trường hợp của Nguyễn Thị Thanh Phúc. Một đội tuyển đi bộ QG chỉ có 3 người (gồm em trai Nguyễn Thành Ngưng cũng đoạt HCĐ) và người thầy Trần Anh Hiệp cũng dân Đà Nẵng, lần dầu tiên tham dự SEA Games với mục tiêu học hỏi, đã làm nên việc lớn.

Thú vị, nhiều cảm xúc thế nên người ta mới gọi điền kinh là môn thể thao nữ hoàng.

Ngọc Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN