Sau thất bại, Vũ Thị Hương nhìn thẳng vào báo chí trả lời phỏng vấn mạch lạc. Đấy cũng là sự đặc biệt hay có thể gọi là bản lĩnh của cô gái vàng.
(TT&VH) - Sau thất bại, Vũ Thị Hương nhìn thẳng vào báo chí trả lời phỏng vấn mạch lạc. Đấy cũng là sự đặc biệt hay có thể gọi là bản lĩnh của cô gái vàng.
Tôi xin lỗi người hâm mộ. Tôi đã không vượt qua được bản thân mình nên đã thất bại đáng trách. Cũng như tiền lệ, hôm nay tôi xuất phát kém nhưng ngay cả màn tăng tốc vốn là thế mạnh, cũng tệ. Thể thao nghiệt ngã là thế đấy các anh ạ. Tôi không thể luôn giành chiến thắng mãi để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Có lúc tôi cũng nghĩ mình sẽ phải nhận thất bại nhưng không ngờ lại rơi vào thời điểm này.

Hương lý giải thẳng thắn nguyên nhân: Ai cũng biết chấn thương của tôi ở Đức trong tháng 6 quá nghiêm trọng. BHL cũng như các thầy thuốc tốt nhất đã chữa trị cho tôi. Thế nhưng, do chấn thương nặng nên tôi vẫn cần thêm thời gian để phục hồi dứt điểm. Với điền kinh, phải tích lũy từng ngày, kéo dài mới mong đạt thành tích tốt nhất. Tôi chỉ có hơn hai tháng để phục hồi trước, thời gian quá ít. Tôi cho rằng đấy là nguyên nhân lớn nhất khiến thành tích gây thất vọng như thế.
Thời gian tới, chắc chắn Vũ Thị Hương sẽ gặp rất nhiều khó khăn để thoát ra khỏi cú sốc này. Cô gái vàng vẫn tự tin: “Tôi là VĐV chuyên nghiệp, tôi buồn nhưng không thất vọng. Ngay sáng mai, các anh sẽ thấy một Vũ Thị Hương mạnh mẽ như vốn có”.
Nước mắt Nguyễn Thị Phương
Chưa hết choáng váng với Vũ Thị Hương, một cú đánh bồi nữa với điền kinh ngày ra quân khi Nguyễn Thị Phương để tuột mất HCV ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật khi cô chỉ cách chiến thắng có 1m và hai bước chân. Ngay sau vài trăm mét đầu tiên, Phương và VĐV chủ nhà Yulianingsih hình thành thế song mã. Đúng lúc đó cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống đường đua, gây ảnh hưởng nghiêm trong cho Phương lúc đó đang chiếm tiện lợi. Khi tất cả đã nghĩ cô gái Việt Nam sẽ mang về tấm HCV đầu tiên tiên của điền kinh, Phương chỉ cách ngôi VĐ đúng 1m thì cô bỗng dưng gục ngã. Có lẽ vì thời tiết quá khó chịu, mưa nắng thất thường, Phương đã không đủ thể lực cho cuộc chạy. Cô bị ngất và tỉnh lại không thể cầm nổi những giọt nước mắt tiếc nuối trong phòng hồi sức, khiến ai cũng thương cảm.
Ở nội dung 10.000m nữ, cô gái bé nhỏ luôn thi đấu với chân trần Phạm Thị Bình đã mang về tấm HCB bằng nỗ lực tuyệt vời.
Hy vọng hôm nay điền kinh VN sẽ hanh thông hơn.
HỮU QUÝ