HLV Laurent Blanc rất fair-play với Jürgen Klinsmann khi giữ đúng lời hứa trước trận đấu. Tiếp đón Mỹ, chiến lược gia 45 tuổi này đã sử dụng đội hình thử nghiệm cho Les Bleus và trao cơ hội cho tất cả 4 tân binh mà ông triệu tập.
(TT&VH)- HLV Laurent Blanc rất fair-play với người đồng nghiệp Jürgen Klinsmann khi giữ đúng lời hứa trước trận đấu. Tiếp đón Mỹ, chiến lược gia 45 tuổi này đã sử dụng đội hình thử nghiệm cho Les Bleus và trao cơ hội cho tất cả 4 tân binh mà ông triệu tập.
Đây không phải lần đầu tiên Pháp chơi với sơ đồ 4-4-2 dưới triều đại HLV Blanc. Nhưng chúng ta có thể thấy ông tỏ ra háo hức với chiến thật mới này như thế nào và luôn sử dụng chúng mỗi khi có cơ hội. Hôm qua, nếu như tuyến trên của Pháp chơi dưới sức thì tuyến dưới lại thể hiện điều ngược lại. Thủ thành Lloris, người đeo băng đội trưởng của Pháp, trải qua 90 phút nhàn nhã tại Stade de France nhờ sự xuất sắc của 4 hậu vệ. Có lẽ, anh sẽ tiếp tục trải qua điều tương tự trong trận đấu với Bỉ sau đây hai ngày nữa nếu các đồng đội duy trì sự chắc chắn như vậy.
“4 cầu thủ (lần đầu tiên được triệu tập) chơi rất tốt. Họ đã làm được điều mà chúng ta mong đợi, đặc biệt là Jérémy Mathieu bên cánh trái. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn thi đấu tốt hơn”, HLV Blanc hết lời khen ngợi các học trò mới. “Tôi muốn thấy những màn trình diễn như vậy thêm một lần nữa. Tôi chỉ mong các cầu thủ cố gắng chơi hết mình và thực tế họ đã khiến tôi hài lòng hơn mong đợi”.
Koscielny cùng Mathieu đã có màn ra mắt ấn tượng ở hàng thủ. Koscielny thể hiện sự nhạy bén và tỏ ra không hề cóng trong lần đầu tiên chơi bóng tại Stade de France. Dù vậy, trong một thế trận áp đảo, năng lực của cựu cầu thủ Lorient vẫn cần được kiểm chứng ở những thử thách khác lớn hơn. Mathieu, đúng như lời HLV Blanc nói, nổi bật bên hành lang cánh trái Les Bleus. Cầu thủ 28 tuổi của Valencia lên công về thủ đều đặn và có những pha phối hợp ăn ý với Ribery.

4 tân binh của tuyển Pháp đều thi đấu ấn tượng- Ảnh Getty
Hai tân binh còn lại là tiền vệ Gonalons và tiền đạo Giroud. Cả hai đều được vào sân thay người ở phút 60. Nửa tiếng đồng hồ tuy không nhiều nhưng là quá đủ để bộ đôi này chinh phục khán giả. Không có khả năng thu hồi bóng như Alou Diarra hay mạnh mẽ như M'Vila, Gonalons là sự kết hợp giữa cả 2 và còn có phần vượt trội ở khả năng phân phát bóng. Ấn tượng hơn, anh còn thể hiện sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên ở độ tuổi 22. Tiền vệ Lyon đã xóa tan sự nghi ngờ về việc mình may mắn được triệu tập chỉ vì Nasri bị chấn thương.
Sự xuất hiện của Giroud thực sự thay đổi bộ mặt tấn công của Pháp, khiến nó trở nên nguy hiểm và khó lường hơn rất nhiều. Anh là cầu thủ đầu tiên của Montpellier được triệu tập vào Les Bleus kể từ năm 1996 và đã không làm hổ danh CLB. Giờ đây, HLV Blanc đã có một trung phong cắm thực sự, tuy vụng về, khá chậm chạp nhưg tỳ đè và không chiến cực tốt. Đáng ra Giroud đã biến màn ra mắt trở nên hoàn hảo nếu không bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước khi Remy ghi bàn mở tỷ số.
Dĩ nhiên 14 cầu thủ ra sân hôm qua chưa thể là đội hình chính thức của Pháp tại EURO 2012. Chính HLV Blanc đã khẳng định điều đó. Ông nhấn mạnh những thử thách nhỏ không nói lên quá nhiều điều. Kể cả tiếp tục chơi thăng hoa trước Bỉ vào thứ Tư tới, 23 người được triệu tập lần này và đặc biệt là các tân binh cũng không chắc suất để tới Ba Lan-Ukraina. Chỉ có màn trình diễn trước thử thách thật sự với Đức vào tháng Hai năm song hành, cùng màn trình diễn tại CLB mới có thể hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng của Blanc.
H.D